Sáng 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu đã dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.
Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Buổi lễ không chỉ là nghi thức tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng, mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh to lớn của cha anh.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 23/6 đến 5/10, Đội K74 cùng các lực lượng thuộc Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan đã tổ chức tìm kiếm tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Sau hơn 3 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một hài cốt tập thể.
Kết quả này là thành quả của quá trình tìm kiếm bền bỉ, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của các lực lượng trong hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ, đồng đội và gia đình.
Tuy nhiên, do chiến tranh diễn ra ác liệt, thời gian đã kéo dài nhiều thập kỷ, phần lớn hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính và quê quán. Việc tiếp tục tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính các liệt sĩ vì thế vẫn là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đó là những người lính đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau gia đình, quê hương và những ước mơ chưa kịp thực hiện.
Lãnh đạo thành phố khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời nguyện tiếp nối sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sau lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đoàn di chuyển 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tại phường Long Bình để an táng.

Hành trình dài khoảng 26 km đi qua nhiều tuyến đường quen thuộc của thành phố, gồm Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội.
Trên những tuyến đường vốn nhộn nhịp, dòng người hôm nay dường như chậm lại. Từ các phường Hòa Hưng, Bàn Cờ, Gia Định đến Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng và Long Bình, hàng nghìn người dân đã có mặt từ sớm, đứng trang nghiêm hai bên đường chờ đoàn xe đi qua.
Không cần những lời hiệu triệu, sự hiện diện của đông đảo người dân đã thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã ngã xuống vì đất nước.
Những ánh mắt rưng rưng, những nhành hoa trắng trên tay, những cái cúi đầu lặng lẽ tạo nên hình ảnh xúc động giữa lòng đô thị hiện đại. Nhiều người đứng bên đường không quen biết các liệt sĩ, nhưng vẫn đến tiễn đưa như tiễn những người thân trong gia đình trở về.
Trong dòng người đứng lặng bên đường sáng 14/10, có những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, có những người cao tuổi mang theo ký ức về một thời khói lửa, cũng có những người trẻ và các gia đình đưa con nhỏ đến chứng kiến cuộc tiễn đưa.
Sự hiện diện ấy cho thấy lòng tri ân không thuộc riêng một thế hệ. Đó là trách nhiệm chung được trao truyền qua thời gian, từ những người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh đến những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, các anh sẽ được an táng bên đồng đội, trong sự chăm sóc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hành trình trở về khép lại, nhưng công việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn cần được tiếp tục.
Tên tuổi của nhiều người có thể vẫn chưa được tìm thấy, song sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc.
