Ngứa tay nên đi mua vé số cào chơi chơi, ai dè trúng giải độc đắc: Thời tới cản không được

Thùy Linh | 12:07 07/11/2023

Có những người dùng cả đời để thử thách may rủi, nhưng cũng có người sinh ra đã có thần may mắn đồng hành, làm chơi mà ăn thật.

Ngứa tay nên đi mua vé số cào chơi chơi, ai dè trúng giải độc đắc: Thời tới cản không được

Trúng số vì... ngứa tay

Một người phụ nữ ở Los Angeles, California đã trúng vé số 1 triệu USD nhờ nguyên nhân vô cùng độc lạ, đó là bà "bị ngứa tay" mà không rõ nguyên nhân. Tình trạng kéo dài suốt 1 tuần cho đến khi bà quyết định mua vé số. Kết quả trúng thưởng khiến bà vô cùng sửng sốt và vui mừng.

Theo tin tức của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Elena Penaloza là một người Mỹ nhập cư. Chia sẻ với truyền thông, bà cho biết mình bị ngứa ở tay không rõ nguyên nhân khá lâu, nhưng bà không tìm kiếm bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào mà coi đây là dấu hiệu của một điều gì đó chẳng lành nên vô cùng lo lắng.

Chuyện này kéo dài suốt một tuần, bà cuối cùng cũng quyết định đến một bệnh viện cách Los Angeles khoảng 20 dặm về phía đông để kiểm tra. Trên đường đi, bà ghé vào một siêu thị cách đó khoảng 32 km để mua đồ. Tình cờ, bà thấy có quầy bán vé số nên cũng vui vẻ mua về cào "chơi chơi". Kết quả bất ngờ, bà cào trúng 1 triệu USD tiền thưởng.

Bị ngứa tay không rõ nguyên nhân, tưởng điềm gở ai dè người phụ nữ ‘bất ngờ’ cào trúng vé số 1 triệu đô la - Ảnh 1.

Bà Penaloza đã mua tấm vé trúng giải Diamond 8 tại 7-Eleven trên Đại lộ North Azusa và phát hiện ra giải thưởng triệu đô ở ô thứ 16 trong số 20 ô. Nguồn ảnh: Internet

"Bạn có tin được không? Tôi vốn bị ngứa tay, trên đường đi khám thì tình cờ mua một tờ vé số cho vui. Vậy mà nó trở thành cơ hội để phát tài và trở thành triệu phú!", bà chia sẻ.

Theo con gái bà, trải nghiệm trúng số của mẹ mình thật sự khó tin. 

Mới đầu, hai mẹ con kiểm tra đi kiểm tra lại tờ vé số mà vẫn không tin vào mắt mình. Mãi đến khi quay lại 7-Eleven để trình kết quả và nhận giải thưởng vào ngày hôm sau, lúc đó, họ mới thực sự hiểu rằng, đó không phải là một giấc mơ.

Con gái Ariana kể lại: "Chúng tôi đi bộ về nhà và không kìm được niềm sung sướng. Ôi trời! Chúng tôi sẽ mua được một căn nhà với số tiền đó."

Chia sẻ thêm về nguyên nhân quyết định mua vé số, Ariana kể rằng, đây là hành động rất thường thấy tại California. Theo quy định của vùng này, cứ mỗi 1 đô la chi cho vé số, 95 xu sẽ được quyên góp cho các trường công lập và đại học ở địa phương. 

Mà bà Elena Penaloza là một người nhập cư đến Mỹ nhằm giúp các con tiếp cận một nền giáo dục tốt hơn, vì vậy bà rất "phấn khích" khi biết rằng việc mua vé số giúp quyên tiền cho các trường công lập. "Mẹ tôi rất vui vì có thể giúp đỡ các em học sinh", Ariana nói.

Trường hợp của bà Penaloza không thường xảy ra, nhưng cũng không phải là điều duy nhất. Có rất nhiều người tựa như có thần may mắn đồng hành nên trúng vé số theo những cách cũng "đặc biệt" không kém.

Thần tài là một chú mèo

Ông Wang, một người bán vé số, ở Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã ẵm một giải nhì và 4 giải 5, với tổng số tiền khoảng 446 USD, nhờ con mèo vô tình cào vào máy xổ số.

Sau khi một người khách mua vé xong và bỏ đi, chú mèo đang ngủ bất ngờ nhảy lên bàn phím máy lôtô và giậm chân lên các phím. Kết quả, ông Wang phải mua tới 5 tấm vé số do chú mèo cào phải. 

Khi đó, tất cả mọi người đều cười to, cho rằng chú mèo đã báo hại chủ phải mất tiền.

"Lúc đó tôi cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ mình đã mất tiền oan. Không thể tin được, những tấm vé này lại trúng!", ông Wang kể. Không phải một trong số đó, mà là cả 5 tấm vé đều trúng giải, trong đó 1 tấm trúng giải nhì và 4 tấm còn lại trúng giải 5.

photo-1699332907334

Trúng số nhờ "hết tiền"

Một người đàn ông đến từ Auckland, New Zealand đã may mắn trúng xổ số độc đắc với số tiền 4,2 triệu UISD vào những phút cuối cùng, nhờ bà vợ trẻ… kì kèo.

Trước đó, cặp vợ chồng trẻ này không hề có ý định mua vé số. Họ muốn mua xúc xích nướng nhưng lại không mang đủ tiền, nên đã quyết định thử vận may với xổ số lôtô.

"Vợ tôi đã nhõng nhẽo suốt và tôi đành mua vé. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi bị vợ mè nheo đến vậy", người chồng kể lại.

"Ban đầu, vợ tôi ngỡ là chỉ trúng 4.200 USD nhưng khi biết số tiền là thực, bà ấy đã qụy xuống sàn và kêu lên: 'Nhưng tất cả những gì em muốn bây giờ chỉ là một thanh xúc xích nướng thôi'."

*Tổng hợp


(0) Bình luận
Ngứa tay nên đi mua vé số cào chơi chơi, ai dè trúng giải độc đắc: Thời tới cản không được
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO