Hiện tại, One UI 8.5 đã cận kề ngày ra mắt, nhiều khả năng sẽ xuất hiện cùng dòng Galaxy S26 series. Điều này cho thấy đội ngũ phần mềm tinh nhuệ của Samsung đang chuẩn bị tung ra một "cú hích" lớn nữa.
Thế nhưng, cây bút Peter Kostadinov của Phone Arena thay vì cảm thấy hào hứng lại rơi vào một cảm giác thất vọng quen thuộc. Dưới đây là quan điểm của anh.
Phần mềm Samsung không phải lúc nào cũng tốt, nhưng phần cứng thì đã từng như vậy
Sự thất vọng không phải vì phần mềm tệ - mà hoàn toàn ngược lại. One UI 8.5 thực sự rất xuất sắc.
Nhưng khi chứng kiến sự ưu việt của phần mềm lại càng dâng trào nỗi thất vọng về sự thờ ơ của hãng trong việc nâng cấp phần cứng. Tham vọng về phần cứng của Samsung ngày càng trở nên dè dặt, và khoảng cách giữa những gì Samsung có thể làm và những gì họ chọn làm chưa bao giờ lớn đến thế.
Mọi thứ rất khác vào một thập kỷ trước.

Trước đây, phần cứng điện thoại Samsung vượt xa các đối thủ cùng thời như LG, HTC, Sony và Apple. Họ sở hữu màn hình đẹp nhất, nhiều tính năng nhất và cấu hình phần cứng tốt nhất trong tất cả các thiết bị trên thị trường.
Màn hình cong, máy quét mống mắt và camera khẩu độ kép — bộ phận phần cứng của Samsung thường là nơi tiên phong đưa ra các tính năng đột phá. Họ cũng là nhà sản xuất điện thoại lớn nhất còn chiều lòng người dùng bằng cách giữ lại khe cắm thẻ nhớ microSD, giắc cắm tai nghe và pin rời lâu hơn các đối thủ.
Phần cứng của Samsung mang lại cảm giác phấn khích, hào phóng và đôi khi hơi "thừa thãi", nhưng theo một cách tích cực.
Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, phần mềm của Samsung thường xuyên bị chế giễu vì sự cồng kềnh, vốn không tương thích tốt với các chipset khiêm tốn thời bấy giờ. Chỉ cần nhắc đến cái tên TouchWiz cũng đủ khiến tôi rùng mình vì ám ảnh. Mặc dù giao diện kế nhiệm là Samsung Experience có khá hơn một chút, nhưng đó mới chỉ là bước đi đúng hướng đầu tiên.
One UI đã thay đổi cục diện... theo đúng nghĩa đen
Mọi thứ đã chuyển biến tốt đẹp hơn với sự xuất hiện của One UI vào cuối năm 2018. Nó đặt nền móng cho tương lai phát triển phần mềm dài hạn của Samsung, và mọi thứ cuối cùng cũng khởi sắc. Samsung đã thực sự tư duy lại về Android từ gốc rễ: khả năng tiếp cận tốt hơn, thiết kế gọn gàng hơn và các thiết lập mặc định thông minh hơn.

Tuy nhiên, đối với tôi, sự xuất hiện của One UI cũng đánh dấu sự chấm dứt khát vọng thử nghiệm và đưa ra các ý tưởng hay tính năng thú vị trên điện thoại của Samsung. Sự đổi mới đã ngừng lại, và trong sáu năm qua, chúng ta chủ yếu được chứng kiến ba mẫu flagship rập khuôn theo cùng một công thức.
Điều làm nên sự tuyệt vời của One UI 8.5
Với tôi, tính năng thú vị nhất trên One UI 8.5 là bảng Cài đặt nhanh (Quick Settings panel) có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Bạn có thể điều chỉnh, thêm và thay đổi kích thước các nút chuyển đổi theo ý thích!
Tôi rất thích việc Samsung không đi theo lối mòn sao chép y nguyên tùy chỉnh Control Center của Apple như hầu hết các nhà sản xuất Android Trung Quốc; tôi cũng tôn trọng việc họ không áp dụng nguyên xi tùy chỉnh Quick Tile của Android 16 gốc.
Điểm trừ duy nhất ở đây là bảng Cài đặt nhanh trông hơi trống trải sau khi mới cài đặt, và không phải ai cũng đủ quan tâm để tùy chỉnh nó theo ý mình.
Một tính năng mới thú vị khác là quay màn hình theo khu vực (area screen-recording), cho phép bạn chỉ ghi lại một phần màn hình đã chọn. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức chỉnh sửa hậu kỳ.
One UI 8.5 dường như đang áp dụng nhiều yếu tố thiết kế "Material 3 Expressive" hơn bằng cách tách rời nhiều thanh tìm kiếm và tab điều khiển, thả nổi chúng ở dưới cùng màn hình để cải thiện khả năng thao tác bằng một tay.
Khả năng tùy chỉnh màn hình khóa đang trở nên tốt hơn nhiều, với khả năng phát hiện chủ thể được cải thiện, cho phép mặt đồng hồ hòa hợp tốt hơn với thiết kế màn hình khóa độc đáo của bạn.

Tôi cũng thích việc Samsung đã bổ sung thêm nhiều phông chữ và tùy chọn màu sắc thích ứng mới, giúp nâng tầm khả năng tùy biến màn hình khóa. Thành thật mà nói, ngay cả khi không dùng module Good Lock tương ứng, tùy chỉnh màn hình khóa của Samsung đã là thứ tôi thích nhất trên Android.
Tính năng "Now Brief" cũng được tinh chỉnh tốt hơn khi cho phép bạn tắt giọng đọc tóm tắt bằng AI (AI-generated Audio Brief). Việc vô hiệu hóa các tính năng không mong muốn, đặc biệt là những tính năng liên quan đến AI, luôn là một điểm cộng trong mắt tôi.
Ấy thế mà... phần cứng vẫn dậm chân tại chỗ
Đây chính là điều khiến One UI 8.5 mang lại cảm giác buồn vui lẫn lộn.
Đội ngũ phần mềm của Samsung rõ ràng đang hoạt động hết công suất, nhưng điều còn thiếu là một phần cứng "dám" đáp lại nỗ lực đó một cách xứng tầm.
Pin lớn hơn. Giải pháp camera táo bạo hơn. Vật liệu đột phá hơn.
Samsung không thất bại, nhưng họ đang chơi quá an toàn — và sự xuất sắc của One UI 8.5 chỉ làm cho sự an toàn đó trở nên đáng thất vọng hơn.
Giờ thì, giá mà họ loại bỏ luôn cái thanh "Now Bar" đi nữa thì tốt biết mấy.

