Tối ngày 28/7, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại tòa nhà 345 Park Avenue, trụ sở của nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Blackstone, NFL và KPMG. Vụ việc khiến bốn người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát NYPD và một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ Blackstone, gây rúng động phố Wall và giới tài chính toàn cầu.
Kẻ thủ ác được xác định là Shane Tamura, 27 tuổi. Y đã dùng một khẩu súng trường M4 để thực hiện hành vi man rợ của mình. Sau khi gây ra tội ác, Tamura đã tự sát bằng cách bắn vào ngực.
Bi kịch trên tầng 33
Theo lời tường thuật của Ủy viên NYPD Jessica Tisch trong cuộc họp báo tối thứ Hai, những cuộc gọi khẩn cấp 911 về một tay súng đang hoạt động bắt đầu đổ về vào lúc 6:28 chiều. Camera giám sát cho thấy Tamura bước ra từ một chiếc BMW đậu đôi trên Đại lộ Park, tay lăm lăm khẩu súng trường.



"Đoạn phim camera an ninh của tòa nhà cho thấy tay súng bước vào sảnh, rẽ phải và ngay lập tức nổ súng vào một sĩ quan NYPD," bà Tisch cho biết. "Sau đó, hắn bắn một phụ nữ đang ẩn nấp sau một cây cột và tiếp tục đi qua sảnh, xả súng bừa bãi."
Sĩ quan NYPD hy sinh trong vụ việc được xác định là Didarul Islam, 36 tuổi, là thành viên của Đồn cảnh sát số 47. Anh để lại người vợ đang mang thai và hai con nhỏ.
Tamura tiếp tục đi đến khu vực thang máy, nơi hắn bắn một nhân viên bảo vệ đang nấp sau quầy an ninh. Một người đàn ông khác cũng bị bắn trong sảnh và đang được điều trị tại bệnh viện.
Sau đó, Tamura gọi thang máy, cho phép một phụ nữ bước ra khỏi thang máy mà không bị tổn hại. Hắn đi lên tầng 33, nơi đặt văn phòng của Rudin Management – công ty sở hữu tòa nhà 345 Park Avenue.
"Khi di chuyển, một người đã bị bắn và thiệt mạng ở tầng đó," bà Tisch kể lại về những khoảnh khắc cuối cùng của Tamura. "Sau đó, hắn tiếp tục đi xuống một hành lang và tự bắn vào ngực."
Một trong những nạn nhân là một giám đốc cấp cao của Blackstone – người được cho là đang có cuộc họp tại tầng 33 khi hung thủ tiến vào. Danh tính nạn nhân chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều nguồn tin nội bộ xác nhận ông là một trong những gương mặt quan trọng trong hoạt động đầu tư của tập đoàn.
Tổng cộng, bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công – sĩ quan Islam và ba thường dân, trong đó có giám đốc của Blackstone. Một nạn nhân thứ năm đang trong tình trạng nguy kịch, và bốn nạn nhân khác đang được điều trị vì "những vết thương nhỏ" khi cố gắng thoát khỏi hiện trường.



Trong quá trình khám xét chiếc BMW của Tamura, cảnh sát đã tìm thấy một hộp súng trường với đạn, một khẩu súng lục ổ quay đã nạp đạn, đạn dược, băng đạn, một ba lô và thuốc theo toa của Tamura. Đội xử lý bom đã xác nhận chiếc xe không có chất nổ.
Bà Tisch cũng tiết lộ rằng Tamura đã lái xe qua Colorado, Nebraska, Iowa và Columbia, New Jersey, chỉ vài giờ trước khi đến New York. Theo các đối tác thực thi pháp luật ở Las Vegas, Tamura có tiền sử bệnh tâm thần.
Động cơ của vụ xả súng kinh hoàng này vẫn đang được điều tra. Các nhà chức trách đang nỗ lực tìm hiểu lý do tại sao Tamura lại nhắm mục tiêu vào địa điểm cụ thể này. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã cử đặc vụ đến hiện trường, nhưng đây vẫn là một cuộc điều tra của Cảnh sát New York (NYPD).
*Nguồn: WSJ, NYT, BI