Người phụ nữ đeo chiếc túi đáng ngờ ra khỏi bệnh viện, vài tiếng sau hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát phát lệnh truy nã

Ánh Lê | 09:56 27/03/2024

Sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ tại bệnh viện đã khiến cuộc đời của bé gái người Mỹ mới chào đời được 8 tiếng hoàn toàn thay đổi. Sự việc này xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn còn được nhiều người nhắc lại.

Người phụ nữ đeo chiếc túi đáng ngờ ra khỏi bệnh viện, vài tiếng sau hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát phát lệnh truy nã

Ngày 13/1/2017, báo chí Mỹ đưa tin em bé sơ sinh Kamiyah Mobley đã bị bắt cóc khỏi một bệnh viện ở Jacksonville, Florida, 18 năm trước vẫn còn sống. Không những thế, thủ phạm gây ra vụ bắt cóc năm nào cũng đã được cảnh sát Mỹ bắt về để quy án. Thông tin này đã khiến toàn bộ nước Mỹ chấn động trong thời gian dài.

Ly biệt

Quay ngược lại thời điểm ngày 10 tháng 7 năm 1998, một bé gái tên Kamiyah Mobley đã bị bắt cóc khỏi bệnh viện Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ chỉ 8 giờ sau khi chào đời. Shanara Mobley, mẹ ruột của bé gái cho biết một người phụ nữ đã giả làm y tá rồi vào phòng và bế con của bà đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Hình ảnh cuối cùng mà người ta nhìn thấy người phụ nữ này là bà ta đeo một chiếc túi đáng ngờ và rời khỏi bệnh viện. Cũng từ đó, con gái của Shanara Mobley một đi không trở lại.

Chia sẻ với phóng viên ngay sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Shanara Mobley khóc hết nước mắt, nói: "Xin hãy trả lại con cho tôi. Đó là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi".

Shanara Mobley, mẹ ruột của bé gái bị bắt cóc 18 năm trước.Ảnh: Internet

Tin tức về vụ bắt cóc này khi được truyền đi lập tức đã khiến dư luận của người dân xứ cờ hoa dậy sóng vào thời điểm đó. Cảnh sát thậm chí đã phát lệnh truy nã, cử cả trực thăng đến khám xét bệnh viện cùng các khu vực xung quanh, đồng thời lập rào chắn phong tỏa để kiểm soát và kiểm tra các phương tiện ra vào bệnh viện nhưng không tìm thấy dấu vết của nghi phạm hay bé gái.

Shanara Mobley sau đó đã kiện bệnh viện nơi xảy ra vụ việc ra tòa và cuối cùng nhận được khoản bồi thường 1,5 triệu USD. Trong suốt 18 năm sau đó, vợ chồng bà đã sinh thêm 4 người con tuy nhiên, nỗi đau về vụ mất tích của Kamiyah vẫn đeo bám gia đình họ những năm sau này. 

Phía cảnh sát cũng cho biết họ đã điều tra hơn 2.500 manh mối được cung cấp về vụ bắt cóc trong nhiều năm nhưng vẫn không có kết quả. Dẫu vậy, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô bé Kamiyah Mobley.

Tương phùng

Về vụ án này, vào lúc cảnh sát Mỹ tưởng chừng như đang mất phương hướng sau nhiều năm điều tra thì bất ngờ, họ nhận được một manh mối rất quan trọng.

Robert Lowery, phó chủ tịch Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột tại Mỹ, cho biết vụ việc cuối cùng đã được giải quyết do cơ quan này nhận được một thông tin quan trọng vào tháng 1/2017 từ một người ẩn danh. Sau khi có được manh mối, cơ quan này đã ngay lập tức liên lạc với cảnh sát và lấy mẫu máu của cô gái nghi bị bắt cóc. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy cô chính là đứa bé đã biến mất tại Đại học Y ở thành phố Jacksonville 18 năm trước.

Gloria Williams, kẻ bắt bóc Kamiyah Mobley năm nào cũng chính là mẹ nuôi của cô bé. Ảnh: Internet

Cảnh sát trưởng Jacksonville Jack Williams cho biết nghi phạm bắt cóc cô gái là Gloria Williams, 51 tuổi. Sau khi đưa bé gái đi, bà ta đã đăng ký bằng giấy tờ giả mạo và tên bé gái đã được thay đổi thành Alexis Kelli Manigo. Trong nhiều năm, bé gái bị bắt cóc vẫn luôn nghĩ rằng Gloria Williams - người đã nuôi nấng cô, là mẹ ruột của mình. 

Mãi đến khi Kamiyah 16 tuổi, cô muốn kiếm một công việc và lúc này, bà Williams buộc phải giải thích tại sao con gái không có giấy khai sinh, và thẻ an sinh xã hội hợp lệ nhưng cô bé vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Nghi ngờ về nguồn gốc của mình cùng với việc cảnh sát liên hệ để xin mẫu máu, Kamiyah đã sẵn sàng cung cấp và từ đó biết được thân phận thực sự của mình. Cảnh sát trưởng Jack Williams cho biết Kamiyah Mobley đã rất xúc động sau khi biết sự thật. 

Kamiyah Mobley và "mẹ nuôi". Ảnh: Internet

Ngày 13/7/2017, bà Williams đã bị các nhà chức trách thành phố Walterboro thuộc bang Nam Carolina bắt giữ. Theo lời khai, Williams cho biết vào thời điểm bà bắt cóc Kamiyah và đem về nhà nuôi, gia đình của bà không chút hoài nghi vì trước đó  Williams đã mang thai. Không may sau đó, bà bị sảy thai nhưng vẫn giữ kín chuyện này với mọi người. Vì phải chịu áp lực sinh con từ người bạn trai, Williams đã thực hiện kế hoạch bắt cóc Kamiyah tại bệnh viện.

Trước tòa, bị cáo Williams đã bày tỏ tình cảm chân thành với đứa trẻ mà mình bắt cóc nhưng nuôi nấng như con đẻ rằng: "Mẹ luôn yêu con, mãi mãi là như vậy. Nhưng mẹ không phải là mẹ đẻ của con, bố mẹ đẻ của con đang ngồi ngay đây". Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Williams 18 năm tù vào tháng 6/2018, và đối tượng này bị từ chối giảm án vào năm 2019.

Kamiah Mobley đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ. Ảnh: Internet

Sau phiên xử bà Williams, Kamiyah tiếp tục sống ở căn nhà của "kẻ bắt cóc" ở bang Nam Carolina. Cảnh sát trưởng Jack Williams nói rằng mặc dù là nạn nhân nhưng Kamiah Mobley đã trưởng thành và "cô bé có quyền tự đưa ra quyết định" về việc có nên đoàn tụ với gia đình ruột thịt của mình trong tương lai hay không. 

Tới tháng 12/2019, bố đẻ của Kamiyah là ông Craig Aiken thông báo con gái đã chuyển tới sống với người thân tại thành phố Jacksonville. Ở tuổi 21, Kamiyah cho hay cô vẫn dùng hai cái tên là "Kamiyah" và "Alexis” do sống cùng hai bên gia đình.  

(Tổng hợp)


(0) Bình luận
Người phụ nữ đeo chiếc túi đáng ngờ ra khỏi bệnh viện, vài tiếng sau hiện trường bị phong tỏa, cảnh sát phát lệnh truy nã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO