Ngôi đền độc đáo, hiếm có thờ hai Thượng đẳng thần là danh nhân bản xứ, được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá
Đinh Tịnh|20:21 08/09/2025
Ngày 7/9/2025, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa Đền Nhà Ông. Ngôi đền tọa lạc tại thôn Thịnh Bằng, phụng thờ hai vị Thành hoàng đều là danh nhân bản xứ, được các triều đại nhiều lần sắc phong, được tôn thờ là Thượng đẳng thần tối linh tôn thần.
Một hình ảnh rước bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá về Đền Nhà Ông.
Hai vị Thượng đẳng thần là Danh nhân bản xứ
Theo thông tin tại buổi lễ, Đền Nhà Ông còn gọi là Uy Liệt Linh Từ, được khởi dựng khoảng 330 năm thuở trước, để thờ Tấn quận công Đào Quang Huy (1619-1695) – vị tướng tài ba, có nhiều công lao với nhân dân Hữu Bằng lúc sinh thời. Ông là con trai trưởng của Trấn thủ Nghệ An, Đương quận công Đại vương Đào Quang Nhiêu (1601-1672).
Không chỉ lập nhiều công lao giữ yên bờ cõi, ông còn cùng gia quyến và nghĩa sĩ, khai khẩn đất đai, biến nơi hoang vu thành làng xóm trù phú, là một trong những bậc tiền nhân tạo nền móng cho sự phát triển của vùng đất xã Hương Sơn. Sau khi mất, Ngài được nhiều lần các triều đại sắc phong, nhân dân tôn lập là thần Thành hoàng của xã và tổng Hữu Bằng xưa.
Cùng được phối thờ tại đền là Thành hoàng Yên Nghĩa thần hiệu là Đào Linh Công, Thuở nhỏ, ông nức tiếng thần đồng, đỗ Giải Nguyên khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, chưa kịp vinh quy bái tổ thì Ngài hóa, sau đó hiển ứng linh thiêng nên được nhân dân lập đền thờ là thần thành hoàng làng Yên Nghĩa xưa.
Một số hình ảnh đạo sắc phong trong Đền Nhà Ông.
“Hai vị thành hoàng có ít nhất tám lần sắc phong qua triều Lê, triều Nguyễn và đương đại, được suy tôn là hai vị Thượng đẳng thần – bậc cao nhất trong hệ thống thần linh. Đây là điều hiếm có ở các làng quê Việt Nam”, ông Đào Thanh Anh – một người có nhiều tâm huyết với văn hóa truyền thống của vùng đất Hữu Bằng xưa chia sẻ. Ông Nguyễn Tiến Thích - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn giọng đầy tự hào: “Cả hai vị đều là Nhân thần, sinh ra và lớn lên, sinh sống nhiều năm ngay trong xã Hương Sơn, là nhân vật có thật, ghi dấu ấn lâu bền trong tâm thức nhân dân, chứ không phải nhiên thần hay nhân thần xứ khác như thường thấy”.
Trong dân gian Hương Sơn, từ lâu lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí về sự hiển linh của các vị Thành hoàng ở Đền Nhà Ông. Nổi tiếng nhất là truyền thuyết “Tre chìm, kim nổi”, kể rằng dân làng nhờ lời chỉ dẫn của Thần mà đánh đuổi được quái thuồng luồng hoành hành trên dòng bàu Bạc. Hay câu chuyện “Hiển ứng cứu nạn”, khi dịch bệnh, giặc giã, thú dữ hoành hành, dân cầu khấn thần, quả nhiên tai ương tiêu trừ, cuộc sống lại bình yên.
Những giai thoại ấy đã làm cho Đền Nhà Ông càng thêm thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng, trở thành điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ người dân Sơn Bằng và vùng lân cận.
Nhân dân đến đông đủ, thấp thỏm chờ đợi thời khắc đón nhận nhận bằng xếp hạng di tích.
Các đại diện: xã, thôn và họ Đào đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa Đền Nhà Ông.
Di sản kiến trúc và nghệ thuật tinh xảo
Đền Nhà Ông không chỉ linh thiêng mà còn là một “bảo tàng sống” về kiến trúc và nghệ thuật dân gian. Tòa Trung điện có niên đại tuyệt đối vào năm 1897 dưới thời vua Thành Thái có kết cấu kiến trúc nhà gỗ độc đáo, hoàn chỉnh, được chạm khắc tinh xảo: Tứ linh, tứ quý, cá chép hóa rồng, cá chép vượt vũ môn... Đặc biệt, các tác phẩm “Quần phượng kính văn” và “Lưỡng long chầu nguyệt” cũng như cấu trúc điêu khắc của hệ thống “Kẻ chụp xoi lộng” được một số nhà nghiên cứu đánh giá có giá trị có thể sánh tầm bảo vật quốc gia. Ngôi đền được xem là mẫu mực kiến trúc nhà gỗ cổ ở Hương Sơn, được nhiều dòng họ, địa phương khác tìm đến học hỏi khi xây dựng đền chùa, từ đường.
Một góc đền thờ hai vị thành hoàng làng.
Hơn 300 năm qua, Đền Nhà Ông đã trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng. Các kỳ lễ hội – từ rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy đến ngày kỵ Thành hoàng và lễ Tế Binh – đều là dịp để nhân dân hội tụ, nhắc nhở con cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Trong nhiều năm, Nhân dân địa phương đã chung tay góp công, góp của để gìn giữ, phục dựng, tôn tạo ngôi đền.
Nghi thức tế lễ sau khi được nhận bằng xếp hạng di tích.
Trong lần phục dựng, tôn tạo gần đây, Đền được bổ sung Hương án phong cách triều Lê, giá văn cổ được phục dựng nguyên bản từ hiện vật có niên đại tuyệt đối năm 1656, được thực hiện bởi các nghệ nhân điêu khắc gỗ cấp quốc gia. Những hiện vật ấy không chỉ nâng cao giá trị nghệ thuật mà còn kết nối di sản quá khứ với hiện tại, trao truyền tinh hoa cho mai sau.
Ảnh toàn cảnh Đền Nhà Ông chụp từ trên cao
Ngày nay, với danh hiệu Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, Đền Nhà Ông đã chính thức trở thành biểu tượng của toàn dân Hương Sơn. Không chỉ là nơi linh thiêng để gửi gắm niềm tin, ngôi đền còn là “ngôi nhà chung” của tình yêu thương, đoàn kết – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp gỡ để cùng nuôi dưỡng bản sắc văn hóa quê hương.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh:Từ khi có quyết định Đền Nhà Ông là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh, Đền Nhà Ông không còn chỉ của dòng họ Đào, mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân và chính quyền địa phương. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Điều quá đỗi đặc biệt, đối diện bên kia qua dòng bàu Bạc còn có Đền Nhà Bà. Nếu chính quyền địa phương xây cây cầu nối giữa hai đền, bắc qua bàu Bạc sẽ tạo điểm du tích độc đáo, đáp ứng nhu cầu tham quan của người người dân”.Ông Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phát biểu.
Đáp lại ý tưởng độc đáo và nhân văn này, ông Đào Thanh Anh xúc động: “Nếu chính quyền địa phương quyết tâm bắc cầu, tôi cùng các nhà hảo tâm sẽ sẵn sàng đóng góp, giúp cho bà con xã nhà”.
Đền Nhà Ông thờ nhị vị Thượng đẳng thần, đối diện bên kia là Đền Nhà Bà qua dòng bàu Bạc. Hai đền cùng nhìn về điểm sâu nhất của bàu Bạc, tạo nên sự đối xứng kỳ thú vô song, là di sản vô giá của người dân Hương Sơn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xem xét dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam một cách công tâm, khách quan và minh bạch.
“Ông trùm” đất Thủ Thiêm – CII và 2 công ty liên quan Novaland (NVL) vừa bị UBCKNN xử phạt mỗi đơn vị số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin liên quan tới trái phiếu theo quy định.
CEO Vingroup – nhà đầu tư VinSpeed đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án và hoàn trả trong vòng 30 năm để thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam có quy mô dự kiến 61 tỷ USD.
Lực cầu duy trì ở mức cao giúp cổ phiếu GEE ghi nhận phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá vượt mốc 200.000 đồng. Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm khả quan.
Bên cạnh những đề án tỷ USD nghiêm túc, cuộc họp về đường sắt tốc độ cao sáng 27/11 đã phơi bày thực tế về những nhà đầu tư vốn mỏng, nhân sự 70 người thậm chí đăng ký xong không tìm thấy địa chỉ.
Do cơ cấu cổ đông quá cô đặc với tỷ lệ sở hữu nhà nước gần như tuyệt đối, Tổng công ty Khoáng sản - TKV thông báo khả năng sẽ nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng.
Sáng ngày 27/11, Hội thảo "Phát triển bền vững 2025" với chủ đề "Động lực cho Kỷ nguyên bền vững" do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo dừng hoạt động từ ngày 28/11, khi vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đường dây buôn lậu mỹ phẩm trị giá lớn.
Năm 2020, khi ví điện tử Việt Nam đang ở đỉnh điểm “cuộc đua” khuyến mãi, một chuyên gia cao cấp của McKinsey từng cảnh báo: nếu cứ tiếp tục mô hình chỉ dựa vào hoàn tiền và giảm giá, hầu hết fintech sẽ không thể có lãi và sớm muộn cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Ngày 26/11/2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tiếp tục được J.P. Morgan – một trong những định chế tài chính hàng đầu thế giới – vinh danh với giải thưởng “Chất lượng điện Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025” (The 2025 U.S. Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in-Class MT202 STP).
Từ một mỏ dầu từng bơm lên hàng triệu thùng nhiên liệu hóa thạch, Nini của Đan Mạch nay được “hồi sinh” với một sứ mệnh hoàn toàn ngược lại: biến đáy biển sâu 1.800 m thành nơi chôn vĩnh viễn khí CO₂ – thủ phạm gây nóng lên toàn cầu.