Chương trình giao lưu giữa Nhà thơ Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, bà Stellar - cựu biên tập viên Đài BBC (Anh Quốc) - Chủ tịch Hội những người bạn của di sản Việt Nam, tác giả trẻ Phạm Hương Anh - sinh viên tại ĐH Northwestern (Mỹ), nhà giáo Lê Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi diễn ra sôi nổi trong niềm cảm hứng tràn ngập không gian sân trường.
Nhà giáo Lê Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi bồi hồi khi sáng tác những vần thơ: Xuân sang rộn rã khắp sân trường, Nguyễn Trãi vui đón tàu yêu thương! Chung tay vun đắp bao mơ ước, Năm mới an vui, sách soi đường”. Nhà giáo nhắn nhủ với học sinh rằng: “ Một học kỳ vừa qua, thầy và trò trường chúng mình đã có nhiều hoạt động thắp sáng văn hóa đọc tại học đường và thư viện. Các em hãy mạnh dạn viết thơ, viết văn và đặc biệt hãy nâng niu và nuôi dưỡng ước mơ của mình qua từng trang sách. Đó là cánh cửa của sức mạnh trí thức trẻ - những ai biết nuôi dưỡng khát vọng, vươn tới ước mơ nhưng không bao giờ xao nhãng trách nhiệm của mình trong sứ mệnh hướng tới những giá trị tốt đẹp vì con người”.

- Nhà trường tiếp nhận sách tặng từ các vị khách đặc biệt của chuyến tàu Sách yêu thương.
Tác giả trẻ Phạm Hương Anh - sinh viên tại ĐH Northwestern (Mỹ) vừa bay về Việt Nam và dành tặng 300 cuốn sách thơ song ngữ “Tự dẫn đường- Helmsoul cho học sinh của trường.
Hương Anh là một trong những sinh viên Việt Nam xuất sắc đang học tại Mỹ. Với tác phẩm đầu tay song ngữ chia sẻ câu chuyện học hành và sự nỗ lực của Hương Anh trên hành trình chọn nghề, lập nghiệp được em kể trong những trang thơ của Vali tuổi 18. Được tiếp xúc với các em học sinh, Hương Anh thấy rất vui vì đã cùng các em thắp lên ngọn lửa của văn hóa đọc, sự kỳ diệu của ngôn ngữ trong kết nối cảm xúc yêu thương. Các em học sinh vây quanh chị Hương Anh xin chia sẻ bí quyết học tập, rèn luyện ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
Chạm ngõ mùa xuân cùng chuyến tàu yêu thương là sự gieo duyên của những thế hệ người yêu sách. Nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ: Tôi đã đọc từng dòng thơ của Phạm Hương Anh (sinh năm 2025) để cảm nhận về tinh thần của người Việt trẻ hôm nay, “Helmsoul - Tự dẫn đường” không chỉ là một con đường, một hành trình của riêng một cô gái trẻ mà nó có thể trở thành một cánh cửa để từ đó bạn đặt những dấu chân vững chãi của mình và bước ra thế giới. Tôi sẵn sàng đỡ đầu và hướng dẫn miễn phí, đào tạo cho các em học sinh viết văn, làm thơ, xuất bản sách.
Bà Lương Thị Thanh Ngà, Giám đốc Kala Books đã dành tặng nhà trường hơn 200 cuốn sách của các Nhà xuất bản nổi tiếng. Bà cũng hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm những cuốn sách hay để dành tặng cho nhà trường, giúp làm cầu nối để học sinh đến với sách một cách rộng rãi.
Đúng như tinh thần mà "Chuyến Tàu yêu thương" hướng đến. Chuyến tàu sẽ đỡ đầu cho các cây bút trẻ mà tương lai họ có thể trở thành những tác giả có nhiều cống hiến cho văn học. Nếu họ không trở thành nhà văn trong tương lai thì giây phút hiện tại, họ có thể trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Các em sẽ thấy, người viết sách. các nhà văn không phải chỉ có các nhà văn lừng danh mà còn là các cây bút trẻ rất gần với mình, Và các em có thể hoàn toàn thử sức.
Trò chuyện với các em học sinh của trường học tại không gian thư viện trường, Bà Stellar -Cựu biên tập viên Đài BBC, Anh Quốc, Chủ tịch Hội những người bạn của di sản Việt Nam cho biết: Tôi cũng đã học tiếng Việt nhiều năm và hôm nay rất vui khi tác giả trẻ Phạm Hương Anh đã cùng viết thơ song ngữ Việt- Anh. Tình yêu văn học Việt Nam tiếp lửa tình yêu quê hương mình sẽ chắp cánh giúp học sinh trưởng thành và gõ cánh cửa tương lai, tự tin hội nhập cùng bạn bè quốc tế.
Những cuốn sách được trao cho thư viện trường học vào đúng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới càng đặc biệt hơn khi Sách đã được các em học sinh đón nhận nồng nhiệt nhân lên tình yêu sách trong giới trẻ hôm nay.

