Theo South China Morning Post, một người đàn ông họ Vương, sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vừa bị cảnh sát tạm giữ vì hành động kỳ lạ: tự tạo ra lệnh truy nã chính mình rồi đăng lên mạng xã hội.
Cụ thể, vào ngày 11/11, ông Vương đã đăng hình ảnh bản thân kèm theo lệnh truy nã bịa đặt với nội dung anh ta là đối tượng truy nã vì tội tống tiền 30 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ đồng), sở hữu súng tiểu liên và 500 viên đạn.
Lệnh truy nã giả mạo này còn treo thưởng 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin bắt giữ ông.
Trong bài đăng của mình, anh ta nói mình là Vương Nhất Bác - tên của một diễn viên và vũ công nổi tiếng tại Trung Quốc.
"Tôi là người huyện Tần Nguyên, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Tôi đã tống tiền một công ty 30 triệu nhân dân tệ (4 triệu USD) vào ngày 10/11/2024. Tôi có một khẩu súng tiểu liên và 500 viên đạn. Nếu anh tìm thấy tôi, anh sẽ được thưởng 30.000 nhân dân tệ (4.000 USD)", thông tin đăng tải thể hiện.
Bài đăng đã đạt 350.000 lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, nhận được 2.500 lượt thích, 80 bình luận và hơn 1.100 lượt chia sẻ.
Ngày 12/11, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra nội dung bất thường này của Vương, người có biệt danh trực tuyến là Haoyunsuishiyou, có nghĩa "luôn luôn may mắn".

Cảnh sát bắt giữ anh ta chỉ vài giờ sau đó. Sau khám xét, cảnh sát xác định Vương không sở hữu bất kỳ vật phẩm bất hợp pháp nào, như súng hoặc đạn dược. Anh ta không tống tiền bất kỳ công ty nào như nội dung trên bài đăng mạng xã hội.
Vương thừa nhận đã bịa ra lệnh truy nã vì "cảm thấy rảnh rỗi và buồn chán với cuộc sống".
Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hành động của Vương không phải là trò đùa bởi nó vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.
"Internet không nằm ngoài phạm vi của pháp luật. Việc bịa đặt và lan truyền thông tin sai lệch đều là hành vi phạm tội. Bất kỳ ai tạo hoặc phát tán tin đồn sẽ phải chịu hậu quả pháp lý", cơ quan cảnh sát khẳng định.
Hiện phía cảnh sát đã áp dụng "biện pháp cưỡng chế hình sự" đối với người đàn ông này, bao gồm việc hạn chế quyền tự do cá nhân trong một thời gian nhất định.
" Được thôi. Bây giờ anh thực sự bị cảnh sát bắt rồi. Đây không phải điều anh muốn sao?" một người khác nói thêm.