Cả làng cứ tưởng lão nông nghèo khổ, đến khi ông qua đời, đọc di chúc mới biết “triệu phú ẩn dật”, để lại 1 "tài sản" cực giá trị

Phương Mộc | 11:25 20/01/2024

Khi qua đời, người đàn ông để lại một di chúc đầy bất ngờ cho cả làng.

Cả làng cứ tưởng lão nông nghèo khổ, đến khi ông qua đời, đọc di chúc mới biết “triệu phú ẩn dật”, để lại 1 "tài sản" cực giá trị

Geoffrey Holt im lặng qua đời trong một thị trấn nhỏ Hinsdale, thuộc New Hampshire, một tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong suốt quãng thời gian ở thị trấn này, ông Holt sống một cuộc đời đơn giản, không có tài sản nổi bật, sống bằng tiền trợ cấp và thường xuyên xuất hiện với những bộ quần áo cũ kỹ, ngồi trên chiếc máy cắt cỏ trong vườn. Đó là cảnh tượng vô cùng quen thuộc với người dân của thị trấn này.

Khi ông qua đời vào ngày 6/6 và hưởng thọ 82 tuổi, mọi người mới hiểu rõ về người đàn ông có cái tên Geoffrey Holt này hơn. Hóa ra, theo di chúc, ông để lại một khoản tài sản ấn tượng đạt gần 3,8 triệu USD và quyên tặng tất cả cho thị trấn này.

Cả làng cứ tưởng lão nông nghèo khổ, đến khi ông qua đời, đọc di chúc mới biết “triệu phú ẩn dật”, để lại 1

Geoffrey Holt

Ông Holt đã chuyển đến New Hampshire từ năm 1968 và làm công việc trông nom khu nhà ở di động tại thị trấn nhỏ Hinsdale. Tính đến những năm cuối đời, ông sống nhờ vào trợ cấp an sinh xã hội, một hình thức hỗ trợ tài chính khi ông không còn sức để làm việc. Ai cũng biết cuộc sống của ông vô cùng giản dị, không sở hữu nhiều đồ nội thất, TV hay máy tính.

Mặc dù ông Holt đã từ trần, người ta vẫn đặt câu hỏi về lý do ông chọn một cuộc sống đơn giản và tiết kiệm tới vậy. Bà Alison, em gái của ông Geoffrey Holt, đã chia sẻ rằng anh trai mình "không cần quá nhiều để hạnh phúc" và "luôn tránh sự chú ý không cần thiết."

Bà cũng nói thêm một số thông tin đặc biệt về cuộc đời và tâm hồn của anh trai mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Người phụ nữ 81 tuổi này bày tỏ sự hiểu biết về quãng thời gian anh trai sống giản dị và đầu tư cho cộng đồng.

Geoffrey Holt sống giản dị, "không cần quá nhiều để hạnh phúc" và "luôn tránh sự chú ý không cần thiết."

Theo lời bà Alison mô tả, ông Holt là một người bị mắc chứng khó đọc, nhưng lại rất thông minh và tận tâm. Bà cho biết tùy gặp khiếm khuyết về khả năng đọc, nhưng anh trai của bà chưa bao giờ mất đi sự sắc sảo của ông trong những lĩnh vực khác. Bà kể về quãng thời gian khi anh trai của bà còn trẻ, ông đã từng từ chối lời đề nghị thăng chức để giữ nguyên cuộc sống yên bình và không muốn phải chuyển nơi ở.

Đối với Holt, mục tiêu chính của cuộc sống không phải là sự thành công về vật chất, mà là cảm giác hài lòng và hạnh phúc trong tâm hồn. Ông luôn bày tỏ sự quan tâm đến môi trường xung quanh và thường sẵn lòng trợ giúp mỗi khi bà gặp khó khăn. Mặc dù bà cảm thấy buồn khi anh trai không đối xử tốt với chính bản thân mình, nhưng bà cũng kính trọng quyết định và triết lý sống của ông.

Bà Alison cũng kể thêm về đời sống cá nhân của anh trai. Ông từng có một mối quan hệ hôn nhân ngắn ngủi, sau này sống cùng một phụ nữ trong căn nhà di động. Tới năm 2017, người phụ nữ đó ra đi. Kể từ ấy, ông Holt sống giản dị một mình, chấp nhận cuộc đời không con cái, nhưng đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

Cả làng cứ tưởng lão nông nghèo khổ, đến khi ông qua đời, đọc di chúc mới biết “triệu phú ẩn dật”, để lại 1

Căn nhà của ông khá đơn sơ, ít nội thất.

Chủ tịch thị trấn Steve Diorio đã bày tỏ sự kinh ngạc trước thành tựu đáng kể của Holt và ý nghĩa sâu sắc của món quà lớn mà ông để lại cho cộng đồng. Sau khi nhận được khoản thừa kế đáng kinh ngạc này, hội đồng thị trấn Hinsdale hiện đang nghiên cứu cách sử dụng tốt nhất. Mọi người cùng bàn bạc và đưa ra một số dự định như sẽ mua một máy bỏ phiếu điện tử và sửa đồng hồ tòa thị chính, một biểu tượng của thị trấn nhưng đang trở nên cũ kỹ trông thấy. 

Kathryn Lynch, chủ tịch Hội đồng thị trấn, đã chia sẻ rằng, cũng tiết lộ một phần tài sản ấn tượng của ông Holt sẽ được dùng cho mục đích từ thiện. Tất cả mọi người trong thị trấn, từ trường học đến tổ chức địa phương, đều có thể xin tài trợ lên tới 150.000 USD mỗi năm, theo di chúc của ông.

Kristen Oliveri, phát ngôn viên của Quỹ từ thiện New Hampshire, chia sẻ với CNN rằng "sự hào phóng của Holt có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc sống của cộng đồng nhỏ Hinsdale."

Cuối cùng, thông tin về sở thích và đam mê của Holt cũng được hé lộ, từ sưu tập ô tô mô hình đến đam mê với lịch sử, sách, và đĩa hát. Ông Holt không chỉ là một người sống giản dị, mà còn là người có đầy đủ niềm đam mê và sự sáng tạo trong cuộc sống.

*Nguồn: Nguồn: NY Post, CBS News...


(0) Bình luận
Cả làng cứ tưởng lão nông nghèo khổ, đến khi ông qua đời, đọc di chúc mới biết “triệu phú ẩn dật”, để lại 1 "tài sản" cực giá trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO