Tại Nhật Bản, cụ ông Hiroto Kiritani, 75 tuổi, được mệnh danh là “đỉnh cao giới săn ưu đãi”. Dù sở hữu khối tài sản hơn 12 tỷ yên (tương đương 2100 tỷ đồng), nhưng ông gần như không tiêu tiền mặt trong suốt 10 năm qua, mà sống hoàn toàn nhờ phiếu quà tặng và ưu đãi cổ đông từ hàng trăm công ty mà ông đang nắm giữ cổ phần.
Mỗi ngày, ông đạp xe hàng chục km qua khắp các ngõ ngách Tokyo để đổi phiếu ưu đãi. Trong căn phòng trọ nơi ông Kiritani sinh sống, được chất đầy những món quà tặng chưa bóc hộp từ các công ty mà ông nắm giữ cổ phần, trông chẳng khác gì một kho chứa đồ lâu ngày không được dọn dẹp.
Lối sống không tiền mặt và lịch trình “đặc nhiệm”
Mỗi sáng, ông dùng bàn chải đánh răng được tặng, đạp chiếc xe đạp miễn phí, đi ăn một bữa sáng không tốn tiền, rồi kịp trở về trước 9 giờ để theo dõi thị trường chứng khoán trên chiếc máy tính xách tay của mình.
Đến trưa, lại tiếp tục đạp xe đi ăn miễn phí và quay về tiếp tục công việc đầu tư. Cuối ngày, ông tranh thủ “giải ngân” các phiếu quà tặng đã được phân loại kỹ lưỡng. Dù chẳng mấy hứng thú, ông vẫn đi xem phim, chơi golf, hát karaoke - chỉ vì có phiếu giảm giá miễn phí.
Nhờ vào trí nhớ siêu phàm được rèn luyện từ thời còn là kỳ thủ Shogi chuyên nghiệp, ông có thể nhớ chính xác hạn sử dụng của từng phiếu quà tặng và luôn kịp thời đổi hết trước khi chúng hết hạn.
Vào cuối tuần, lịch trình của ông Kiritani còn dày đặc hơn - ông có thể đạp xe tới 40 km mỗi ngày, với tốc độ ngang ngửa một đội đua xe đạp nữ chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh xu hướng “sống tối giản, ít ham muốn” đang lan rộng tại Nhật, lối sống của ông Kiritani không chỉ gây tò mò mà còn trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người.
Từ kỳ thủ thành “cao thủ tài chính”
Trước khi trở thành một “nhà đầu tư chứng khoán lão luyện”, khi còn trẻ Hiroto Kiritani từng là một kỳ thủ chuyên nghiệp môn cờ Shogi (cờ tướng Nhật Bản).
Trong giới Shogi, ông được xem là cao thủ và được mệnh danh là “người không bao giờ bị đánh gục”. Ở Nhật, Shogi là môn thể thao trí tuệ rất được ưa chuộng, bởi nó giúp rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung và trí nhớ - những kỹ năng mà nhân viên các công ty chứng khoán rất cần. Chính vì vậy, nhiều công ty chứng khoán đã mời ông Kiritani - lúc bấy giờ đang nổi như cồn - đến hướng dẫn nhân viên chơi cờ.
Trong thời gian này, ông đem lòng cảm mến một nữ nhân viên của một công ty chứng khoán. Để có thêm nhiều đề tài chung, ông bắt đầu tìm hiểu về đầu tư tài chính và chứng khoán. Kết quả là, người đẹp thì không theo đuổi được, nhưng ông lại học được cả một kho kiến thức về đầu tư chứng khoán.
Năm 1984, sau khi thất bại trong chuyện tình cảm, Kiritani đã dùng tiền thưởng từ các giải đấu cờ để mua món cổ phiếu đầu tiên trong đời. Từ đó, ông chính thức bước chân vào thị trường chứng khoán, bắt đầu hành trình đầu tư đầy huyền thoại của mình.
Nhờ tư duy logic cẩn trọng và sự tập trung cao độ của một kỳ thủ, ông nhanh chóng ghi dấu trên thị trường tài chính. Đến cuối thập niên 1980, ông trở thành triệu phú với tài sản 200 triệu yên (hơn 36 tỷ đồng), được báo chí gọi là “kỳ thủ tài chính”.
Hai lần thất bại nặng nề đổi lấy sự thức tỉnh
Tuy nhiên, khi vừa mới nếm trải hương vị ngọt ngào của thành công, ông đã bất ngờ vấp phải cú ngã đầu tiên trong sự nghiệp đầu tư của mình.
Vào cuối năm 1990, khi nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản sụp đổ, tài sản của Kiritani cũng bị “thổi bay” một nửa, giảm xuống còn 100 triệu yên ( khoảng 18 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông vẫn không hề từ bỏ. Ông bình tĩnh điều chỉnh chiến lược đầu tư và đến năm 2006, tổng giá trị cổ phiếu mà ông nắm giữ đạt đỉnh, lên tới 300 triệu yên ( khoảng 54 tỷ đồng).

Nhưng vận may không kéo dài lâu. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ lan rộng, khiến thị trường chứng khoán Nhật Bản rơi vào biến động dữ dội. Tài khoản đầu tư của ông Kiritani phải chịu cú sốc nghiêm trọng, giá trị tài sản của ông chỉ còn lại 50 triệu yên (khoảng 9 tỷ đồng).
Cuộc sống của ông rơi vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Gần 60 tuổi, ông thậm chí phải làm tình nguyện viên thử nghiệm thuốc tại một công ty dược, nhưng số tiền nhận được lại chỉ như muối bỏ bể. Cuối cùng, cha của ông Kiritani đã phải rút hơn 30 triệu yên (khoảng 5,4 tỷ đồng) từ khoản lương hưu của mình để tránh được nguy cơ bị cưỡng chế bán tháo cổ phiếu.
Chính cú sốc này khiến ông thay đổi hoàn toàn chiến lược đầu tư. Từ mạo hiểm sang thận trọng, ông chuyển sang đầu tư các cổ phiếu thuộc lĩnh vực thiết yếu như: ăn uống, quần áo, đi lại, giải trí… Tuy tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, nhưng bù lại rủi ro ít và mang lại nhiều ưu đãi cho cổ đông.
Chính sách ưu đãi này là hình thức công ty tặng sản phẩm hiện vật hoặc phiếu quà tặng cho các cổ đông nắm giữ số lượng cổ phiếu nhất định. Đó vừa là lời cảm ơn vì đã ủng hộ công ty, vừa là một cách quảng bá miễn phí, “một mũi tên trúng hai đích”.
Ông Kiritani gọi chiến lược mới là đầu tư kiểu canh tác: không mạo hiểm hay bán tháo, mà giữ cổ phiếu lâu dài, hưởng lợi ích đều đặn từ chính sách ưu đãi cổ đông. Từng có thời điểm, ông nắm giữ cổ phần ở hơn 900 công ty khác nhau. Nhờ đó, số lượng sản phẩm miễn phí và phiếu quà tặng mà ông nhận được nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Vì vậy, dù không bỏ ra một đồng chi tiêu nào, ông vẫn sống đầy đủ, không thiếu ăn mặc hay nhu cầu thiết yếu.
Tài sản khủng, lối sống tối giản
Đầu năm 2024, ông vui vẻ chia sẻ trên truyền hình rằng “có quá nhiều tiền đến mức tiêu không hết”. Nhưng chỉ vài tháng sau, biến động thị trường khiến tài sản ông bốc hơi hơn 1 tỷ yên (khoảng 180 tỷ đồng). Dẫu vậy, ông vẫn điềm nhiên: “Tôi còn 10 tỷ yên và hàng đống phiếu ưu đãi chưa dùng hết.”
Không chỉ đầu tư, ông còn xuất bản sách hướng dẫn sống bằng phiếu giảm giá, được mời đến các sự kiện tài chính, lên sóng truyền hình với tư cách chuyên gia đầu tư kỳ cựu. Dù là triệu phú, ông vẫn trung thành với chiếc xe đạp miễn phí, lịch trình săn ưu đãi và cuộc sống không tiền mặt.

Thế nhưng, điều khiến ông cảm thấy hạnh phúc nhất mỗi ngày, lại chính là được đạp chiếc xe đạp miễn phí, rong ruổi khắp nơi để đổi phiếu quà tặng.
Sau hơn 40 năm lăn lộn với chứng khoán, có thời điểm, ông nắm giữ cổ phiếu của hơn 900 công ty, tài sản tăng lên gần 2.100 tỷ đồng vào năm 2024, và nhận được vô số sản phẩm và phiếu mua hàng miễn phí của công ty. Tuy nhiên, điều khiến ông Kiritani thấy vui nhất không phải là tiền, mà là hành trình đạp xe mỗi ngày, ông nói: “Đầu tư có lúc vui, lúc buồn – nhưng đạp xe thì chỉ toàn niềm vui.”
Ban đầu, nhiều người không hiểu được ông. Nhưng dần dần, họ lại mong muốn trở thành như ông - vì ông không bận tâm ánh nhìn của người khác, kiên trì sống đúng với bản thân, dám lựa chọn và theo đuổi phong cách sống mà mình yêu thích.