Cả Indonesia đang chấn động sau khi công tố viên chính thức đưa Mohammad Riza Chalid – nhân vật được mệnh danh là “Bố già Dầu mỏ” – vào danh sách truy nã quốc tế. Người đàn ông từng kiểm soát những thương vụ dầu khí trị giá hàng chục tỷ USD nay bị cáo buộc gây thất thoát khổng lồ cho Nhà nước, trong một vụ tham nhũng có thể coi là lớn nhất lịch sử ngành năng lượng.
“Việc đưa ông Riza Chalid vào danh sách truy nã cho phép chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), bao gồm cả việc phát hành lệnh truy nã đỏ”, người phát ngôn Văn phòng Tổng Chưởng lý AGO, ông Anang Supriatna, chia sẻ với báo chí ở Jakarta, Indonesia.
Cụ thể, Riza Chalid bị tình nghi đứng sau các thỏa thuận nhập khẩu và lưu trữ dầu giai đoạn 2018–2023, thông qua công ty Orbit Terminal Merak. Giới điều tra cho rằng ông chính là “chủ sở hữu lợi ích thực sự” trong các hợp đồng đầy ưu ái với tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina và các nhà thầu sản xuất, khiến ngân khố thất thoát khoảng 12 tỷ USD, thậm chí có nguồn ước tính lên tới 18 tỷ USD.
Riza Chalid không phải cái tên xa lạ ở Indonesia. Sinh năm 1960, ông xây dựng sự nghiệp từ lĩnh vực nhập khẩu xăng dầu, từng nắm trong tay Petral, công ty độc quyền cung ứng dầu thô từ Singapore cho Pertamina, với doanh thu thường niên ước tính gần 30 tỷ USD. Từ đó, ông mở rộng ảnh hưởng sang hàng loạt công ty dầu khí khác đặt tại Singapore và thiên đường thuế Virgin Islands, đồng thời đầu tư vào hàng không (đối tác của AirAsia tại Indonesia) và giải trí (chuỗi KidZania). Trên chính trường, Riza Chalid cũng nổi danh với các mối quan hệ sâu rộng, được coi là “cầu nối” giữa thế giới kinh doanh và giới chức.
.jpg)
Ảnh hưởng của Riza Chalid với kinh tế Indonesia là không nhỏ. Các thương vụ nhập khẩu dầu mà ông tham gia từng giữ vai trò quyết định với an ninh năng lượng quốc gia. Song cũng chính mạng lưới quyền lực này khiến ông vướng vào nhiều cáo buộc lũng đoạn, thao túng giá dầu và tham nhũng. Vụ việc hiện nay vì thế được coi là cú đòn chí mạng, làm lung lay niềm tin vào cả một hệ thống vốn lâu nay bị cho là thiếu minh bạch.
Đáng chú ý, khi bị triệu tập nhiều lần, Riza Chalid đã không xuất hiện. Theo Antara News, ông rời Indonesia từ tháng 2/2025, đi qua Singapore rồi Malaysia. Chính phủ đã lập tức thu hồi hộ chiếu và kêu gọi quốc tế hợp tác dẫn độ. Phía Malaysia cũng khẳng định sẽ không che chở cho ông trùm dầu mỏ này, nhấn mạnh “pháp luật phải được thực thi, không ai có thể đứng ngoài vòng kiểm soát”.
Từ một “bố già” thao túng ngành dầu khí, giờ đây Riza Chalid trở thành nhân vật bị truy nã, tâm điểm của một vụ án có thể thay đổi cục diện chính trị – kinh tế Indonesia. Vụ việc không chỉ hé lộ mặt tối trong những thỏa thuận hàng chục tỷ USD, mà còn cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng ở quốc gia Đông Nam Á đông dân thứ tư thế giới vẫn còn nhiều cam go.
Hiện Văn phòng Tổng Chưởng lý AGO đã tịch thu tài sản liên quan đến Riza, bao gồm xe sang, bất động sản và 833 triệu rupiah (51.000 USD) tiền mặt, như một phần nỗ lực nhằm thu hồi thiệt hại cho Nhà nước.
Theo: Antaza News