Ở Hàn Quốc, nơi bất động sản luôn được ví như một “giấc mơ xa vời” của thế hệ trẻ, một xu hướng hẹn hò mới đang nở rộ: đi xem nhà cùng nhau. Không phải để ký hợp đồng mua bán, mà đơn giản coi việc dạo quanh các khu căn hộ, bước vào những không gian trống và bàn luận về cuộc sống tương lai như một buổi hẹn hò lãng mạn. Người Hàn gọi đó là “imjang date” – bắt nguồn từ chữ imjang, vốn dùng để chỉ việc khảo sát thực địa trong ngành bất động sản.
Thay vì chọn quán cà phê hay rạp chiếu phim, nhiều cặp đôi trẻ ở Seoul rủ nhau tới những khu đô thị mới, cùng ghé văn phòng môi giới, bước chân vào căn hộ mẫu và tưởng tượng về mái ấm của mình trong tương lai.
Một cô gái 27 tuổi chia sẻ trên tờ Korea JoongAng Daily rằng mỗi cuối tuần, cô và bạn trai lại chọn một quận khác nhau để “imjang”: đi dọc các con phố, so sánh tiện ích, ngồi ở quán trà gần đó và mường tượng về cuộc sống chung.
“Một ngày trở nên đầy ắp và ý nghĩa hơn khi cùng nhau đi xem nhà,” cô nói, coi đó như cách để cả hai cùng xây dựng giấc mơ chung, dù biết rằng giấc mơ ấy còn xa vời.
Không chỉ các cặp đôi, nhiều nhóm bạn trẻ cũng hình thành các “imjang crew” – những cộng đồng nhỏ cùng hẹn nhau cuối tuần để “săn” bất động sản theo nghĩa trải nghiệm. Họ nghiên cứu bản đồ giá nhà, đánh dấu các tuyến metro, rồi rủ nhau đi bộ quanh khu dân cư. Với họ, việc quan sát bầu không khí một khu phố, sự thuận tiện đi lại hay cảm giác đứng trước một tòa chung cư mới quan trọng không kém bất kỳ chuyến dã ngoại nào.
.jpg)
Thế nhưng, xu hướng này lại khiến nhiều môi giới bất động sản bức xúc. Không ít người than phiền rằng phải mất cả giờ đồng hồ dẫn khách đi xem nhà, giải thích chi tiết về tiện ích và hợp đồng, cuối cùng chỉ để họ… chụp ảnh, nói chuyện vui vẻ và ra về mà không hề có ý định mua. Trên các diễn đàn nghề nghiệp, môi giới chua chát gọi đó là “tour hẹn hò miễn phí bằng sức lao động của môi giới”.
Chính vì vậy, Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hàn Quốc đã đề xuất áp dụng một loại “phí imjang cơ bản”: người đi xem nhà sẽ phải trả trước một khoản phí, nếu sau này ký hợp đồng thì phí đó sẽ được khấu trừ vào hoa hồng. Động thái này ngay lập tức gây tranh cãi, bởi nhiều người lo ngại phí phát sinh sẽ khiến trải nghiệm hẹn hò này mất đi sự thoải mái vốn có.
Ở góc nhìn xã hội, “imjang date” là tấm gương phản chiếu tâm trạng của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay. Khi giá nhà đất tại Seoul chạm ngưỡng không tưởng, việc sở hữu một căn hộ trở thành ước mơ xa xỉ. Nhiều người trẻ dù có việc làm ổn định vẫn khó nghĩ đến chuyện mua nhà, nhưng điều đó không ngăn cản họ tưởng tượng về một mái ấm. Thay vì cảm thấy nặng nề, họ biến việc xem nhà thành trải nghiệm lãng mạn: vừa học hỏi, vừa chia sẻ, vừa thử hình dung về tương lai cùng nhau.
Đó cũng là cách hẹn hò chậm rãi mà nhiều người trẻ ưa chuộng: thay vì những cuộc gặp chóng vánh, họ cùng nhau bước đi qua những hành lang căn hộ, nhìn ngắm bầu trời từ ban công và thảo luận về giấc mơ chung. Dù biết rằng chưa thể biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng chính hành động cùng nhau mơ mộng đã đủ để gắn kết mối quan hệ.
“Imjang date” vì thế không chỉ là một trào lưu hẹn hò mới, mà còn là lời nhắc về thực tế xã hội: khi ngôi nhà không còn đơn thuần là tài sản, nó trở thành biểu tượng của tương lai, của hy vọng, và thậm chí là của tình yêu. Trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở vẫn bủa vây, việc người trẻ biến nỗi lo ấy thành một trải nghiệm lãng mạn cũng cho thấy sức sáng tạo và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của thế hệ này.
Theo: Korea JoongAng Daily