Hành trình Từ Trái Tim: Vượt “12 tầng dốc” Sì Lở Lầu, hun đúc ý chí và khát vọng nơi biên giới

Ánh Dương | 09:28 10/04/2026

Ngày 9/4, Hành trình Từ Trái Tim đến với xã Sì Lở Lầu  một trong những địa bàn xa xôi, khó khăn nhất tỉnh Lai Châu. Từ đồn biên phòng đến trường học vùng cao, tri thức được trao đi, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên nơi con người vẫn bền bỉ bám đất, giữ biên, trồng người.

Hành trình Từ Trái Tim: Vượt “12 tầng dốc” Sì Lở Lầu, hun đúc ý chí và khát vọng nơi biên giới

Người lính nơi “12 tầng dốc”: Giữ đất bằng ý chí, lan tỏa khát vọng bằng tri thức

“Sì Lở Lầu” theo tiếng Dao nghĩa là “12 tầng dốc”,  cái tên không chỉ mô tả địa hình mà còn gợi lên độ khắc nghiệt của vùng đất này. Hành trình đến Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu không chỉ là quãng đường hơn 150km từ xã Bum Tở, mà là hành trình vượt qua những thử thách thực sự của địa hình và thời tiết. Những cung đường dốc cao, cua gắt, nhiều đoạn một bên là vách, một bên là vực, kéo dài suốt hơn 5 giờ di chuyển thực sự là một thử thách về ý chí và sự tập trung của các tài xế trong Hành trình từ Trái Tim.


“12 tầng dốc” khiến đường tới Sỉ Lở Lầu thực sự là một thử thách về ý chí và sự tập trung của các tài xế của Hành trình Từ Trái Tim


Đoàn Hành trình Từ Trái Tim vượt qua những đoạn đường cua gắt, sạt lở, nhiều đá vụn trơn trượt để  đến với ĐBP  Sì Lờ Lầu

Nằm ở độ cao gần 1.600m, quanh năm sương mù bao phủ, Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu hiện quản lý gần 30km đường biên giới, phụ trách 10 bản, trong đó có 8 bản giáp biên, chủ yếu là đồng bào Dao và Hà Nhì. Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn trực tiếp tham gia phát triển kinh tế - xã hội để giảm tỷ lệ hộ nghèo ở mức khoảng 10%. Từ hướng dẫn bà con canh tác, chuyển đổi cây trồng đến đưa vào các mô hình mới như sâm, chanh leo, họ trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ vậy, đồn còn đang đỡ đầu cho 2 em nhỏ trong chương trình “Con nuôi Biên phòng” và hỗ trợ 10 em trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Đây là  những nỗ lực lặng lẽ nhưng bền bỉ để giữ các em ở lại với con chữ, nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai.


Những cuốn sách, món quà của Hành trình từ Trái Tim đều rất thiết thực với ĐBP  Sì Lờ Lầu.

Nhưng điều khiến hành trình này để lại nhiều cảm xúc nhất chính là đài tưởng niệm khắc tên 27 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và trong quá trình làm nhiệm vụ nằm ngay ở ngọn đồi phía sau đồn. Những cái tên khắc trên bia đá không chỉ là ký ức, mà là lời nhắc nhở rõ ràng về cái giá của sự bình yên  và về lý do vì sao những người lính nơi đây vẫn bền bỉ ở lại, bất chấp mọi gian khó.

Chia sẻ về chuyến thăm của Hành trình Từ Trái Tim, Trung tá Phạm Quốc Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu cho biết những cuốn sách trong Tủ sách Nền Tảng Đổi Đời không chỉ mang lại kiến thức mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí và nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt là lực lượng trẻ bởi những giá trị trong đó có thể giúp mỗi người lính vững vàng hơn, vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Đồn sẽ thường xuyên lan tỏa những cuốn sách này đến toàn đơn vị”, Trung tá Phạm Quốc Thắng nhấn mạnh.


Kiến thức từ những cuốn sách quý sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí và nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ. 

Trong điều kiện thiếu thốn về thông tin và tài liệu, tri thức không còn là điều gì xa xôi, mà trở thành một nhu cầu thiết thực. Và khi tri thức đến đúng nơi, đúng người, nó không chỉ dừng lại ở việc được đọc, mà bắt đầu chuyển hóa thành suy nghĩ, thành hành động, thành chính ý chí của những con người đang ngày đêm giữ đất nơi biên giới.

Người thầy nơi vùng cao: Trồng người bằng niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng từ tri thức

Rời đồn biên phòng, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục đến với Trường THCS Sì Lở Lầu, nơi những cuốn sách được trao chính là tạo ra hành trình nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng tương lại cho mảnh đất biên giới.

benz9346.jpg

Thầy Nguyễn Tiến Xuân - Hiệu trưởng THCS Sì Lở Lầu – cùng các thầy cô đón nhận những cuốn sách quý của Hành trình từ Trái Tim.

Trường THCS Sì Lở Lầu hiện có 14 lớp với 531 học sinh, trong đó 156 em bán trú. Trước đây, cơ sở vật chất của trường còn rất khó khăn với những phòng học vách tôn, mái tôn, từng có lần mái trường bị gió lớn thổi bay. Đến nay, nhờ các chương trình đầu tư cho giáo dục vùng khó, trường đã được xây dựng kiên cố hơn, nhưng hành trình dạy và học vẫn còn nhiều thử thách.

Trong điều kiện địa lý cách trở, khoảng cách giữa các xã có thể lên tới 15 - 16km, việc tiếp cận sách vở, tài liệu tham khảo vẫn rất hạn chế. Vì vậy, những cuốn sách từ Hành trình Từ Trái Tim mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bổ sung tri thức mà còn mở ra những cách nghĩ mới, những lựa chọn mới cho học sinh.


Các em học sinh vô cùng hào hứng khi nhận được những cuốn sách quý từ tủ sách Nền tảng Đổi Đời.

Với thầy Nguyễn Tiến Xuân, Hiệu trưởng nhà trường, chuyến thăm của đoàn là niềm động viên lớn đối với thầy và trò, đặc biệt khi những cuốn sách quý có thể khơi dậy khát vọng và giúp các em hình dung rõ hơn về tương lai. Nhà trường dự kiến sẽ triển khai các hoạt động như Ngày đọc sách để lan tỏa giá trị của những đầu sách này, đồng thời tăng cường định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh.

Dù ở một trong những xã khó khăn nhất của Lai Châu, năm nào trường cũng có học sinh đạt giải cấp tỉnh, một kết quả đến từ sự nỗ lực không ngừng của cả thầy và trò. Đội ngũ giáo viên, phần lớn từ miền xuôi lên công tác, ban đầu không tránh khỏi những lo lắng, nhưng khi gắn bó, chính sự chân thành của học sinh và người dân đã khiến họ ở lại. Không chỉ dạy chữ, họ còn đồng hành cùng học sinh trong việc phát triển toàn diện, từ học tập đến thể chất, từ kỹ năng đến định hướng tương lai.


Tri thức trong những cuốn sách Nền tảng Đổi Đời khơi dậy khát vọng, giúp các em hình dung rõ về tương lai.

Thầy Nguyễn Tiến Xuân cũng chia sẻ nhiều dự định mới như xây dựng đội tuyển học sinh giỏi từ sớm, phát triển các câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền, đồng thời ấp ủ một không gian bảo tồn văn hóa của người Dao và Hà Nhì, giúp học sinh không chỉ vươn ra bên ngoài mà còn hiểu rõ nguồn cội của mình.

Từ Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu đến Trường THCS Sì Lở Lầu, hành trình ngày 9/4 cho thấy một điểm chung rõ ràng: trong những điều kiện khó khăn nhất, con người vẫn là yếu tố quyết định. Người lính và người thầy, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng đều đang bền bỉ góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước từ chính nơi mình đứng. Và khi tri thức được trao đi, nó không chỉ dừng lại ở việc mở mang hiểu biết, mà dần trở thành nền tảng để hình thành ý chí, nuôi dưỡng khát vọng và thúc đẩy hành động bắt đầu từ những con người cụ thể, ở một nơi xa xôi như Sì Lở Lầu, nhưng hướng tới những giá trị rất lớn cho tương lai.

picture1.png
Là thương hiệu cà phê hàng đầu sáng nghiệp tại Buôn Ma Thuột, trong suốt hành trình 30 năm phát triển (1996 - 2026), dưới sự dẫn dắt của Nhà sáng lập - Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ, Trung Nguyên Legend không ngừng nỗ lực nâng cao vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và thịnh vượng. 
Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3.2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, từ ngày 24.3, “Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.


(0) Bình luận
Hành trình Từ Trái Tim: Vượt “12 tầng dốc” Sì Lở Lầu, hun đúc ý chí và khát vọng nơi biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO