Làng chài Xuân Thạnh và Xuân Thạnh Nam, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai là một trong những khu vực dân cư bị thiệt hại nặng nhất ở Gia Lai sau cơn bão số 13.
Ông Phạm Đình Cự, Làng chài Xuân Thạnh Nam, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai cho biết, cơn bão số 13 này quá lớn, tàn phá quá mạnh nên người dân ở ven biển bị thiệt hại quá lớn. Cả nhà cửa, tài sản, ghe thuyền cũng mất hết.
Còn nhà chị Hồ Thị Nhung, làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai cũng chỉ còn lại bậc thềm và một bức tường. Sau bão 10 ngày, chị vẫn cố gắng bới tìm các tài sản có giá trị còn sót lại. Nhưng càng bới càng đau xót khi không còn vật dụng gì đáng giá.
Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Trung tâm PT-TH Quân đội đã kết nối với Trường Phổ thông Quốc tế Kinh Bắc liên hệ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương xác định được 27 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất để hỗ trợ.
Theo đó, 7 hộ gia đình bị nhà sập trên 70% được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ; 9 hộ có nhà sập hơn 50% nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 11 hộ có nhà bị sập các công trình phụ, mái hiên, mái nhà... Với thiệt hại trên 50% được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Cùng với tiền mặt, mỗi hộ được tặng 20 kg gạo. Tổng quà tặng là tiền và hiện vật gần 200 triệu đồng.
Ông Huỳnh Văn Khương, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thay mặt cho lãnh đạo địa phương cảm ơn và tri ân những tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ để bà con vượt qua những khó khăn sau khi cơn bão 13 đi qua.
