Cách xa hơn 3.700 km, cựu giám đốc FPT nghẹn lòng: “Biết tin anh Tiến mất, tôi bàng hoàng và áy náy”

Minh Hằng | 09:37 01/08/2025

“Nghe tin này, tôi tin là còn rất nhiều người giống như tôi, rất áy náy...”, chị Ngô Thu Huyền, cựu giám đốc của FPT Japan chi nhánh tại Fukuoka (Nhật Bản) chia sẻ.

Cách xa hơn 3.700 km, cựu giám đốc FPT nghẹn lòng: “Biết tin anh Tiến mất, tôi bàng hoàng và áy náy”
Ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường ĐH FPT đột ngột qua đời vào hồi 16h10' ngày 31/7. Ảnh: ĐH FPT

Nhận được tin báo từ một người em vào lúc 19h Nhật Bản (khoảng 17h Việt Nam), chị Ngô Thu Huyền, cựu giám đốc của FPT tại Fukuoka vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt, vì "người anh lớn" Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng trường - Trường ĐH FPT đột ngột qua đời vào hồi 16h10' ngày 31/7.

Hơn 23h đêm (theo giờ Nhật), ở khoảng cách trên 3.700 km (tại Tokyo), chị Huyền giọng nghẹn ngào chia sẻ: "Không thể tả được, tôi cảm thấy như tôi mất đi một người anh trai trong gia đình chứ không phải là một người sếp cũ. Hôm nay cũng như bao ngày cày cuốc khác, một ngày dài, tôi cũng như bao người, sau khi xong công việc, tôi mở điện thoại thì nhận được tin nhắn báo anh Tiến mất. Lúc đó là khoảng 19h ở Nhật rồi. Đọc tin báo từ Việt Nam, tôi không thể tin nổi, đọc báo và sau đó mở Facebook lên. Anh mất thật rồi!".

"Nếu không có anh "dám" chọn, thì đã không có chúng em "dám" đi..."

a-tien-nb.jpg
Sếp Hoàng Nam Tiến và chị Ngô Thu Huyền trong một Ngày phụ huynh năm 2021. Ảnh: NVCC

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Huyền viết:

"Anh Tiến,

Thành kính vĩnh biệt Anh - người Anh cả của chúng em.

Nếu không có Anh "dám" chọn, thì đã không có chúng em "dám" đi...

Em thực sự là một người may mắn trong 80,000 anh chị em... Những bài học của anh, những động lực anh đã tin tưởng và truyền lại ở chúng em, ngày qua ngày, em vẫn đang rất cố gắng tiếp nối và lưu giữ...

Ngày hôm nay thật buồn, em nghiêng mình thành kính vĩnh biệt Anh.

"Lúc ấy tôi vẫn nhớ rằng FPT mở văn phòng tại Fukuoka, một thành phố rất đẹp ở phía nam Nhật Bản. Bạn ấy đã giơ tay 'để em đi'. Lúc đó chỉ có vài ba người."

Thậm chí còn có cả những dòng anh dành cho em, mà bây giờ em mới được đọc...

Thành Kính Tiễn Đưa Anh - Hoàng Nam Tiến.

Ngày hôm nay thật buồn".

sep-tien.jpg
Sếp Hoàng Nam Tiến chính là người đã đưa chị Huyền sang Tokyo, một bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ kỹ sư công nghệ 9X. Ảnh: NVCC

Chị Huyền bộc bạch: "Tôi ở xa quá, không biết làm thế nào để báo đáp hay cảm ơn lại anh. Tôi tin là còn rất nhiều người giống như tôi, rất áy náy... ".

Lần giở tin nhắn trên facebook, chị Huyền phát hiện toàn hỏi sếp Tiến "về Hà Nội ăn gì anh nhỉ", "bún thang ở đâu ngon", "con mèo nhà anh thế nào"... Hai người vẫn hỏi thăm như vậy qua chừng ấy năm, ở khoảng cách lên tới hàng nghìn km. Vì vậy, chị Huyền rất bất ngờ khi đọc được thông tin sếp Tiến kể về chị. Sếp Tiến kể nhưng chưa bao giờ nhắn riêng là "hôm nay anh chia sẻ về em đấy".

"Vào một ngày đẹp trời, bạn ấy đã nói với tôi rằng: "Anh Tiến, em muốn thay đổi để có thể nuôi sống bản thân một cách đàng hoàng và có trách nhiệm với bố mẹ em", Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT kể về chị Huyền, một người trẻ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, trong một chương trình vào tháng 7/2024.

Dừng lại một chút trong giọng kể nghẹn ngào, chị Ngô Thu Huyền nói: "Tôi áy náy vì hôm nay mình làm được gì, mình muốn báo cáo lắm. Nhưng buồn nhất là giờ đây tôi không thể gọi điện, không thể nói chuyện bình thường với anh. Âm dương cách biệt rồi.

Tôi rất may mắn khi gặp được kim chỉ nam của mình, đó là anh Tiến.

Ở trên cương vị nhân viên - sếp, cho đến trước khi anh mất, tôi cũng không còn cơ hội báo cáo với anh nữa. Cái áy náy của tôi là mình cứ bị cuốn đi, giá mà mình vượt qua được thời gian, khoảng cách, địa lý và sự bận rộn của cá nhân. Nếu đã muốn nói, muốn báo cáo thì đừng nghĩ nhiều nữa, cứ bốc máy lên kể với anh đi "Anh ơi, cái việc mà năm xưa anh bảo em làm, giờ em đã làm được rồi đây này" thì có phải giờ đây tôi cảm thấy thoải mái hơn trong lòng không".

"Đấy, tôi chọn đấy"

a-tien-2.jpg
Sếp Tiến trò chuyện cùng mẹ của chị Huyền trong Ngày phụ huynh 2021. Ảnh: NVCC

Đây là câu nói và cũng là kỷ niệm chị Huyền nhớ mãi về người anh, người sếp Hoàng Nam Tiến nhân dịp chị trở thành Hoa hậu của FPT Japan 2019. Năm đó, sau khi vượt qua 2.500 người, chị là nữ giới đầu tiên đạt được danh hiệu này (kể từ khi cuộc thi ra đời năm 2005). FPT Japan khi đó là công ty con của FPT Software. 2019 cũng là năm cuối cùng ông Hoàng Nam Tiến là Chủ tịch của FPT Software.

"Khi trao danh hiệu cho tôi, trước rất nhiều người ở sân khấu hôm đó, anh vỗ ngực bảo "đấy, tôi chọn đấy". Thực sự tôi rất xúc động. Tôi viết là "anh đã dám chọn thì bọn em cũng dám đi". Nếu không phải nhờ cái "dám chọn" của anh ngày đó thì tôi một người không có kinh nghiệm gì, vũ khí gì, 'tay không bắt giặc' thì sao dám đi xa như thế", chị Huyền nhớ lại.

Hay năm 2021, khi chuẩn bị phong tỏa vì Covid-19, mọi người không thể gặp nhau được. Sếp Hoàng Nam Tiến khi đó tổ chức "họp phụ huynh online", mời mẹ chị Huyền đến, nói với mẹ về cô nhân viên trẻ. "Hôm nay, khi nghe tin sếp mất, mẹ đã gửi cho tôi đoạn video ngày hôm đó. Tôi không nhớ cuộc gặp mặt online đó (Hà Nội - Tokyo) mình đã nói gì. Giờ nghe lại, tôi bật cười, chỉ cảm thấy sao giọng anh ấm thế", chị Huyền chia sẻ.

a-tien-3.jpg
Sếp Tiến và chị Huyền trong chường trình Global Talk của FPT. Ảnh: NVCC

"Tôi nghĩ "di sản" anh để lại không chỉ ở chữ "dám", niềm tin hay sự hết lòng với nhân viên, mà còn ở việc anh đã và đang tạo ra rất nhiều cuộc đời có ý nghĩa khác. Cứ nhắc đến những kỷ niệm với anh Tiến, mở video, xem từng bức ảnh thì tôi chỉ bật cười thôi. Khi mình nghĩ về một ai đó mà có thể bật cười một cách thoải mái thì đúng là một cuộc đời an yên. Bởi người ta quá tử tế, mình nghĩ về người ta mà mình cười được như vậy", chị Huyền tâm sự.

Bình thường chị Huyền và nhóm anh chị em làm ở FPT sẽ thường tụ tập trò chuyện với nhau. Theo lịch, tối 31/7, cả nhóm có một cuộc hẹn như thế, rất rôm rả. Nhưng sau khi nghe tin sếp Hoàng Nam Tiến mất, mọi thứ trùng xuống, mọi người chỉ hỏi nhau là "đã về đến nơi an toàn chưa, nếu mà không thấy ổn thì gặp nhau nhé". "Đúng là như kiểu nhà có việc, rất buồn. Tôi cũng vừa hỏi phía FPT Japan về thông tin tang lễ, xem có thể làm được gì không", chị Huyền kể.

sep-tien-2.jpg
Ảnh: FBNV

"Cảm ơn anh, anh đã sống một cuộc đời rất đáng sống, rất ý nghĩa. Nếu được nói lời cuối với anh, tôi chỉ muốn nói chắc anh không biết là anh đã tạo nên rất nhiều cuộc đời ý nghĩa", chị Ngô Thu Huyền chia sẻ lời cuối về sếp Hoàng Nam Tiến.

chi-huyen-m1-1-.jpg
Chị Ngô Thu Huyền từng là Giám đốc phụ trách kinh doanh của FPT Japan chi nhánh Fukuoka. Ảnh: NVCC

Chị Ngô Thu Huyền (SN 1990) là một trong những nhân viên được ông Hoàng Nam Tiến nhiều lần nhắc tới như là một minh chứng cho một người trẻ luôn tự học, tự vươn lên mạnh mẽ để trở thành một phiên bản tốt hơn. Chị Huyền tốt nghiệp khoá lập trình viên quốc tế Aptech Hà Nội vào năm 2010. Đây là một chương trình không nằm trong hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng hay trung cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chị gia nhập FPT Software từ vị trí lập trình viên, với vốn tiếng Anh vừa phải và tiếng Nhật gần như bằng không. Sau đó, nhận được lời đề nghị của sếp Tiến, chị Huyền tham gia một khoá học tiếng Nhật để chuyển sang vị trí kỹ sư cầu nối. Đây là vị trí cầu nối về ngôn ngữ và chuyên môn giữa các khách hàng Nhật Bản (không biết tiếng Anh) và các kỹ sư phần mềm Việt Nam (không biết tiếng Nhật) ở FPT.

Từ vị trí kỹ sư cầu nối ở FPT Japan, đến năm 2012, chị Huyền đi onsite dài hạn ở Fukuoka. Năm 2016, FPT Japan quyết định lập chi nhánh ở Fukuoka. Với kinh nghiệm 4 năm onsite ở Fukuoka, chị quyết định xung phong đảm nhận vị trí giám đốc và được ban lãnh đạo FPT Japan chấp thuận. Chị Huyền từng quản lý 130 nhân viên, trong đó có 30 nhân viên người Nhật Bản, phụ trách kinh doanh của FPT Japan ở 7 tỉnh/thành phố phía nam Nhật Bản. FPT Fukuoka do chị phụ trách đã phát triển rất nhanh, thậm chí từng ký được hợp đồng kỷ lục trị giá 47 triệu USD.

Đến đầu tháng 1/2025, chị thay đổi công việc và hiện đang là Giám đốc Kinh doanh của OmiGroup, đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin chuyên sâu về lĩnh vực y tế tại Nhật Bản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Cách xa hơn 3.700 km, cựu giám đốc FPT nghẹn lòng: “Biết tin anh Tiến mất, tôi bàng hoàng và áy náy”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO