Phiên giao dịch cuối tuần khép lại trong sắc đỏ khi lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư khiến thị trường chứng khoán “lao dốc”, chỉ số VN-Index mất gần 12 điểm, rơi sát mốc 1.300 điểm.
Công ty cho biết, “cơn đại hồng thuỷ” hàng hóa nước ngoài, đặc biệt là hàng Trung Quốc dư thừa công suất và của các công ty nước ngoài chuyển đầu tư vào Việt Nam cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tờ FT nhận định việc Elon Musk tham gia chính trị cuối năm 2024 từng được cho là canh bạc đầu tư khôn ngoan nhất trong sự nghiệp, thế nhưng chúng đang nhanh chóng trở thành "bộ phim kinh dị" khi lợi ích đem về ít hơn nhiều so với thiệt hại gây ra.
Cổ phiếu bluechip thuộc rổ VN30 tiếp tục là gánh nặng của thị trường, dẫn đầu là cổ phiếu FPT giảm kịch sàn. VN-Index giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp, khi “bốc hơi” hơn 17 điểm.
Kể từ đầu tháng 4, KBC đã giảm hơn 36% thị giá. Trước đó, Chủ tịch Đặng Thành Tâm “khoe” nhiều hợp đồng lớn và bày tỏ “cảm thấy tiếc cho các cổ đông trước kia vì họ đã rời Công ty”.
Sau chuỗi hồi phục mạnh mẽ, các nhà đầu tư “quay xe” chốt lời khiến nhiều mã cổ phiếu bluechip giảm sàn, cận sàn trong ngày VN-Index “bốc hơi” hơn 13 điểm.
Năm 2024, Trung Thủy – Đà Nẵng báo lãi hơn 5 tỷ đồng, “bốc hơi” 71,2% so với năm trước. Ở chiều ngược lại, dự nợ phải trả của công ty “phình to” lên gần 3.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư đồng loạt bán tháo ngay khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chỉ số chính VN-Index “bốc hơi” gần 80 điểm, rơi về sát mốc 1.130 điểm.
"Nếu trò chơi thuế quan này tiếp tục đến hết năm 2025 và lâu hơn nữa thì toàn bộ ngành bán lẻ và TMĐT sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Nó sẽ gây bất lợi cho tất cả mọi người", chuyên gia phân tích Sucharita Kodali của Forrester cảnh báo.