Đứng trước cơn tăng giá nhà đất Hà Nội như "lên đồng", anh Phương Hoàng (28 tuổi) quyết định không tìm mua nhà ở Hà Nội mà về quê ở Thái Nguyên mua căn nhà đất vừa mới xây xong.
Kinh doanh mặt hàng bưởi cảnh dành cho giới thượng lưu vào dịp Tết, kiến trúc sư 8X thu về tiền khủng mỗi năm, thu nhập sánh ngang với công việc chính.
Có người chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng, có người sẵn sàng bỏ ra 3 giờ đồng hồ di chuyển từ nhà tới chỗ làm để có được cuộc sống yên bình, rời xa chốn thành thị xô bồ.
Lương hưu cao nhưng đến cuối tháng, vợ chồng ông bà Vương Anh Tú (68 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) vẫn chẳng còn đồng. Họ quyết định chọn sống “giả nghèo” thì bất ngờ nhìn ra thái độ sống của những người xung quanh.
Đây là cơ hội tuyệt vời cho những người mơ ước cuộc sống ở vùng nông thôn bình dị tại những hòn đảo xinh đẹp và còn hoang sơ, tránh xa thành thị xô bồ.
Có bằng tiến sĩ của đại học danh giá, đi du học ở Mỹ về, thay vì chọn một công việc văn phòng “nhàn hạ” như bao người suy nghĩ, mặc cho bố mẹ can ngăn, cô gái này lại quyết định về quê trở theo đuổi đam mê làm nông nghiệp.
Nhận thấy cuộc sống ở thành phố có quá nhiều áp lực, cặp vợ chồng người Trung Quốc quyết định bỏ lại tất cả để về quê. Tuy nhiên, sau 5 năm họ phải vội quay trở lại thành phố để tìm cơ hội.
Bán nhà ở Quảng Châu (Trung Quốc) rồi đâm đầu khởi nghiệp theo trào lưu, tôi đầu tư cả núi tiền vào nhưng vẫn thất bại vì thiếu một điều quan trọng nhất.
Ở thời điểm bắt đầu, vợ chồng cô cũng loay hoay. Người thân xung quanh nói rằng gia đình cô nên trở lại thành phố bởi chuyện khởi nghiệp ở quê không phải ai cũng có thể làm được.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản chung đang diễn biến ảm đạm, nhiều lô đất rộng ven đô, căn nhà thứ hai được rao bán “cắt lỗ” rầm rộ, sau trào lưu “bỏ phố về quê”.