Tờ The Wired cho hay trong thế giới công nghệ, nơi mà sự đào thải diễn ra tính bằng tháng, việc một tập đoàn dám khẳng định sản phẩm chủ lực đã 42 năm tuổi của mình sẽ vẫn tồn tại sau nửa thế kỷ nữa là một tuyên bố đầy thách thức.
Khi Apple chuẩn bị bước sang tuổi 50, các lãnh đạo cấp cao của hãng đã hé lộ một tầm nhìn về việc họ sẽ bán iPhone thêm 50 năm nữa, đặt cược tương lai công ty vào một thiết bị đã 42 năm tuổi khiến giới chuyên gia phải đặt câu hỏi
Nỗi "dị ứng" mang tên hoài niệm của Steve Jobs
Apple vốn dĩ là một công ty "dị ứng" với việc nhìn về quá khứ. Quay lại năm 2008, khi chiếc Macintosh chuẩn bị kỷ niệm 25 năm, huyền thoại Steve Jobs đã dập tắt mọi ý định ăn mừng bằng một câu nói lạnh lùng: "Nếu bạn nhìn lại phía sau trong ngành kinh doanh này, bạn sẽ bị nghiền nát. Bạn phải luôn nhìn về phía trước".
Tuy nhiên, khi cột mốc 50 năm đang cận kề, Apple dường như đã bớt khắt khe hơn với chính mình.

Một loạt các buổi hòa nhạc, các cuốn sách và những bản hồi ký về những ngày đầu khởi nghiệp đang được tung ra. Nhưng thay vì sa đà vào những câu chuyện cũ, nhiều người lại muốn Apple thực hiện đúng lời dạy của Jobs: Nhìn vào tương lai. Apple muốn điều gì xảy ra trong 50 năm tới?
Trong cuộc thảo luận mới đây giữa Greg Joswiak (SVP Marketing toàn cầu) và John Ternus (SVP Kỹ thuật phần cứng, người được dự đoán là ứng viên sáng giá kế nhiệm Tim Cook), vấn đề "chậm chân" trong cuộc đua AI của Apple đã được đặt lên bàn cân.
Trong khi các đối thủ như OpenAI hay Google đang làm mưa làm gió với các mô hình ngôn ngữ lớn, Apple dường như vẫn đang lẳng lặng ở phía sau.
Đáp lại sự hoài nghi này, ông Joswiak khẳng định một cách đầy tự tin rằng mọi chatbot lớn nhất hiện nay đều hoạt động mượt mà nhất trên các sản phẩm của Apple.
"Chúng tôi đã làm AI trước cả khi nó được gọi là AI", ông Joswiak tuyên bố.
Đồng quan điểm, John Ternus cho rằng ngay cả khi Apple không dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ lõi AI, họ vẫn là người hưởng lợi lớn nhất vì các thiết bị của hãng luôn là "nơi tốt nhất để mọi người sử dụng các công cụ AI hiện có".
Sự tự tin này cho thấy một tư duy thực dụng đặc trưng của Apple: Không nhất thiết phải là người phát minh ra bánh xe, nhưng phải là người làm ra chiếc xe chạy tốt nhất với bánh xe đó.
Đặc biệt câu hỏi gây sốc nhất trong buổi đối thoại chính là liệu Apple có tin rằng người dùng vẫn sẽ sử dụng iPhone vào 50 năm sau hay không. Câu trả lời của Joswiak là một sự khẳng định chắc chắn rằng rất khó để hình dung về việc iPhone sẽ không tồn tại sau 50 năm nữa.
Theo phân tích của giới lãnh đạo Apple, trong khi các đối thủ đang cuống cuồng tìm kiếm các loại phần cứng mới chuyên dụng cho AI (như cách Jony Ive đang làm với OpenAI) thì Apple tin rằng iPhone có thể "nuốt trọn" tất cả các tính năng đó.
Ông Joswiak nhận định rằng phần lớn những gì đối thủ đang nói tới thực chất chỉ kết thúc ở việc trở thành một món phụ kiện cho iPhone.
Dù thực tế Apple có thể sẽ ra mắt những thiết bị đeo tay hay kính thực tế ảo mới, nhưng với họ, iPhone vẫn là "trạm điều khiển" trung tâm không thể thay thế. Đây là một chiến lược "bình mới rượu cũ" cực kỳ thông minh, tận dụng hệ sinh thái hàng tỷ người dùng để khóa chặt họ vào kỷ nguyên tiếp theo.

Tại nhà ga Grand Central, Tim Cook cũng đã chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của mình. Ông dự đoán rằng dù công nghệ có thay đổi, danh mục sản phẩm có mở rộng, thì các giá trị cốt lõi làm nên Apple sẽ không đổi trong 50 năm, 100 năm hay thậm chí là 1.000 năm tới.
Đáng chú ý nhất là phản ứng của Cook trước dự đoán của Sam Altman (OpenAI) rằng người kế nhiệm vị trí CEO trong tương lai có thể là một mô hình AI thay vì con người. CEO Tim Cook đã cười sảng khoái trước ý tưởng này và khẳng định chắc nịch rằng trên trang giới thiệu ban lãnh đạo của Apple trong tương lai, "sẽ không có một mô hình tác nhân AI nào trên đó cả".
Tuyên bố này của Tim Cook như một lời cam kết về tính nhân bản trong công nghệ của Apple. Dù AI có thông minh đến đâu, quyền quyết định tối cao tại Cupertino vẫn phải thuộc về con người.
Apple ở tuổi 50 đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Thương hiệu này không chỉ bán một chiếc điện thoại mà đang bán một niềm tin rằng iPhone là một phần "vĩnh cửu" của cuộc sống con người, nhưng liệu niềm tin này có tồn tại được không thì có lẽ thời gian mới trả lời được.
*Nguồn: Wired, CNET
