Năm 2005, Kim Greene đã thành lập công ty huấn luyện thú cưng Svalinn, cùng với người chồng lúc bấy giờ tại Nairobi, Kenya. Ban đầu công ty có tên là Ridgeback Ltd., tập trung vào tư vấn an ninh, huấn luyện tự vệ và hộ tống các nhà ngoại giao cấp cao qua các khu vực nguy hiểm.
Đối với Greene, công việc kinh doanh này rất thú vị, căng thẳng và tốn kém, đặc biệt là khi phải nuôi hai cậu con trai sinh đôi. Hiện tại, Svalinn đã có tình hình tài chính vững mạnh hơn bao giờ hết kể từ năm 2013, khi công ty chuyển đến Bozeman, Montana, Mỹ. Bà không thể tưởng tượng được tại đây Svalinn sẽ trở nên nổi tiếng đến mức nào, nhất là đối với các gia đình giàu có sẵn sàng chi tiền cho an ninh cá nhân.
Svalinn nhân giống, nuôi dưỡng và bán những chú chó trị giá 175.000 USD, được huấn luyện để bảo vệ, sống và đi du lịch cùng các gia đình giàu có. Trang trại công ty có đến 46 chú chó lai sống cùng lúc cho đến khi chúng được khoảng 2 tuổi. Theo CNBC, Svalinn đã thu về tổng cộng 2,97 triệu USD và có lãi vào năm 2024.
Greene cho biết: “Việc có thể điều khiển chú chó của bạn và đưa chúng trở lại trạng thái tuân lệnh chỉ trong tích tắc là một nghệ thuật thực sự cần được luyện tập kỹ lưỡng”.
Làm thế nào để huấn luyện một chú chó trị giá 175.000 USD?

Ngay cả khi có đủ khả năng mua một chú chó Svalinn, Greene vẫn sẽ cố gắng thuyết phục khách hàng không nên mua, bởi “đây không phải là sản phẩm dành cho tất cả mọi người”, bà nói.
Những chú chó được nuôi để trở thành thú cưng trong gia đình, đồng thời có khả năng nhận thức cao và “sẵn sàng hành động” nếu có mối đe dọa đến gần. Svalinn dành hai năm để huấn luyện mỗi chú chó về khả năng bảo vệ, giữ thăng bằng, vâng lời, hòa nhập xã hội, nhanh nhẹn và đôi khi là các tình huống được thiết kế riêng cho gia đình mà chú chó sẽ được nhận nuôi. Đặc biệt, công ty còn dạy một chú chó cưỡi ngựa.
Svalinn tuyển dụng các huấn luyện viên từ nhiều lĩnh vực khác nhau — thậm chí ưu tiên những ứng viên không có kinh nghiệm huấn luyện chó — để những chú chó quen với việc nghe mệnh lệnh từ nhiều giọng nói khác nhau. Greene cho biết khách hàng không cần phải có siêu năng lực, cơ bắp cuồn cuộn hay biết ra lệnh, họ là người bình thường và các chú chó cũng vậy.
Theo Greene, huấn luyện viên sẽ trực tiếp đưa từng chú chó đến nhà chủ mới và dành khoảng 3 ngày để hướng dẫn gia đình cách làm việc với chúng. Sau đó, họ sẽ quay lại sau 45 ngày để kiểm tra tình hình.
Từ “vệ sĩ bảo vệ” ở Nairobi đến chó nghiệp vụ ở Montana.

Greene cho biết đã gặp chồng mình ở Afghanistan, nơi bà làm cố vấn chính sách cho cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Sau đó, họ chuyển đến Nairobi, một trong ba trung tâm du lịch lớn của châu Phi, để bắt đầu dự án tâm huyết Ridgeback.
Khi Greene mang thai, bà đã tìm hiểu cách di chuyển an toàn ở Nairobi mà không cần súng hay vệ sĩ. Từ đó, hai vợ chồng đã nhận nuôi một chú chó lai giống chó chăn cừu Banshee để “vừa làm bạn vừa làm người bảo vệ”. Hầu hết mọi người đều giữ khoảng cách với bà nhờ bộ lông vằn vện và ánh nhìn của nó. Chính vì vậy, họ quyết định bổ sung chó nghiệp vụ vào các dịch vụ an ninh khác của Ridgeback, và cử nhân viên sang Mỹ để học cách huấn luyện.
Sau 8 năm hoạt động, Ridgeback vẫn chưa thu được lợi nhuận, và gia đình Greene đã rời Nairobi đến Montana để tìm kiếm một lối sống gần gũi với thiên nhiên hơn cho con cái. Họ cũng muốn hoạt động kinh doanh của mình ở gần những khu vực có kinh tế.
Việc chuyển đến Mỹ giống như bắt đầu lại từ đầu, Greene nói. Hai vợ chồng đã đưa 30 con chó sang Mỹ, xin giấy phép mới, đổi tên công ty và đầu tư vào xây dựng thương hiệu và quan hệ công chúng. Đến năm 2015, Svalinn tập trung hoàn toàn vào chó nghiệp vụ và lần đầu tiên có lãi hai năm sau đó.
Theo James Hamilton, người sáng lập Tập đoàn An ninh Hamilton và cựu đặc vụ FBI, giới siêu giàu cũng đang đầu tư vào an ninh cá nhân và gia đình - một xu hướng được khuếch đại bởi các vụ bạo lực công khai nhắm vào các nhân vật nổi tiếng. Nhiều tỷ phú có các chương trình an ninh toàn diện, bao gồm chó nghiệp vụ, camera giám sát, phòng an ninh và một đội ngũ nhân viên, ông cho biết.
Tuy khách hàng của Svalinn thường không phải là tỷ phú, nhưng công ty vẫn là một bên hưởng lợi từ xu hướng này. Greene cảm thấy thoải mái với công việc kinh doanh và vị trí của mình trong công ty. “Đây là cuộc sống mơ ước gắn liền với công việc mơ ước của tôi”, bà nói.
Theo: CNBC
