Tờ Guardian đưa tin, CEO KPMG tại Australia, Andrew Yates, sẽ rời chức ngay lập tức. Điều này xảy ra sau khi ông nhận trách nhiệm về việc công ty tư vấn này đã không xử lý đúng cách các cáo buộc từ người tố giác liên quan đến việc lạm dụng thông tin khách hàng.
Lãnh đạo điều hành của công ty đã đưa ra thông báo gây chấn động vào sáng thứ sáu, nói rằng: “Rõ ràng trong trường hợp này, chúng tôi đã tự khiến mình thất vọng và tôi xin nhận trách nhiệm”.
Yates được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất tại KPMG Australia vào năm 2021 và sẽ được thay thế tạm thời bởi Stan Stavros.
Người đứng đầu bộ phận kiểm toán và đảm bảo của KPMG, Julian McPherson, cũng sẽ rời khỏi vai trò của mình và sẽ rời công ty “sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao có trật tự các trách nhiệm với khách hàng”.
Thượng nghị sĩ Deborah O’Neill, người đứng đầu ủy ban liên hợp đầy quyền lực về doanh nghiệp và dịch vụ tài chính, là người đầu tiên tiết lộ các cáo buộc của người tố giác theo đặc quyền nghị viện trong một bài phát biểu tại Thượng viện vào ngày 24/3.

Theo cáo buộc, KPMG đã sử dụng sai mục đích thông tin mật từ khách hàng Lendlease để giành được hợp đồng kiểm toán với Westpac và Dexus, đồng thời công ty kế toán này đã nhiều lần không hành động trước khiếu nại của người tố giác.
Vào sáng thứ sáu, Chủ tịch KPMG Martin Sheppard nói rằng: “Chúng tôi xin lỗi người tố giác một cách vô điều kiện”.
Công ty này cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra “một vụ việc liên quan đến việc các tài liệu của khách hàng bị chia sẻ nội bộ không phù hợp”. KPMG thừa nhận các cuộc rà soát nội bộ của mình đã không đạt yêu cầu.
“KPMG Australia xác nhận cách công ty đối xử với một người tố giác và quá trình điều tra các cáo buộc của người này đã không đáp ứng được kỳ vọng của công ty, của chính người tố giác và của cộng đồng rộng lớn hơn”, KPMG cho biết trong một tuyên bố.
“Cuộc điều tra nội bộ ban đầu, vốn không xác nhận các cáo buộc do người tố giác nêu ra, nhìn lại đã không được tiến hành với mức độ nghiêm ngặt cần thiết”.
KPMG cho biết cuộc điều tra độc lập đối với các khiếu nại của người tố giác do công ty luật Allens thực hiện sẽ tiếp tục “với bằng chứng mới và phạm vi được mở rộng”. Công ty nói họ “tiếp tục chất vấn các kết luận đã được đưa ra trong các cuộc điều tra trước đó”.
Sáng thứ sáu, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, gọi tắt là ASIC, tiết lộ cơ quan này đang tiến hành “một cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc liên quan đến hành vi của một số kiểm toán viên công ty đã đăng ký tại KPMG”.
Ủy viên ASIC Kate O’Rourke nói với ủy ban liên hợp của Quốc hội, cơ quan có trách nhiệm giám sát cơ quan quản lý doanh nghiệp này, rằng cuộc điều tra liên quan đến ba cá nhân “chứ không phải bản thân công ty”. Bà không nêu danh tính ba người liên quan.
Trong phiên điều trần hôm thứ sáu, bà O’Neill đã trình lên ủy ban một lá thư từ Lendlease gửi vào cuối tháng 4, trong đó nêu chi tiết việc nhà phát triển bất động sản này lần đầu tiên được thông báo về các cáo buộc của người tố giác vào tháng 5/2025.
Sau bài phát biểu của bà O’Neill tại Thượng viện, KPMG nói với Lendlease rằng một đối tác kiểm toán đã truy cập các tài liệu của hội đồng quản trị công ty và “những tài liệu này đã được đưa lên màn hình với sự hiện diện của nhóm kiểm toán KPMG vào thời điểm đó”.
Tuy nhiên, “KPMG cho rằng các tài liệu này có mức độ nhạy cảm thấp và mang lại cho KPMG ‘không lợi thế cạnh tranh nào’”.
Chủ tịch ASIC Joe Longo nói rằng “những tình tiết được nêu trong lá thư rõ ràng là không thể chấp nhận được”.
“Rõ ràng ở đây đã có một sự vi phạm so với những gì thông thường sẽ diễn ra giữa kiểm toán viên và khách hàng của họ, và như chính lá thư đã chỉ ra, đây là vấn đề mà Lendlease và KPMG sẽ phải tự giải quyết với nhau”, ông nói.
Đây không phải là bê bối lớn đầu tiên liên quan đến cáo buộc một công ty kế toán hàng đầu lạm dụng dữ liệu riêng tư.
PwC từng bị cấm tham gia các hợp đồng của chính phủ sau khi có cáo buộc rằng các đối tác tại công ty này đã sử dụng quyền tiếp cận đặc biệt đối với các buổi trao đổi mật của chính phủ để giúp khách hàng né các quy định thuế mới áp dụng với các tập đoàn đa quốc gia.
Theo: The Guardian
