Không cam tâm vất vả làm công nhân trong nhà máy, tôi quyết học nghề, kinh doanh tiệm cắt tóc, 3 năm sau có nhà có xe, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng

Lưu Ly | 06:41 25/05/2023

Mất 2 năm học nghề, 1 năm kinh doanh tiệm tóc, cô gái đã mua được nhà, tậu được xe.

Không cam tâm vất vả làm công nhân trong nhà máy, tôi quyết học nghề, kinh doanh tiệm cắt tóc, 3 năm sau có nhà có xe, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa

Cô Wu Liqin, sau khi làm công nhân trong một nhà máy 5 năm, cảm thấy tương lai quá mù mịt nên đã quyết định thay đổi số phận của mình bằng cách đi học cắt tóc. Năm ngoái sau khi học xong, cô đã mở một tiệm cắt tóc ở Thâm Quyến. Trừ đi các chi phí mỗi tháng, cô kiếm được khoảng 30 nghìn NDT (100 triệu VND). Chỉ trong vòng 1 năm, cô đã có thể mua được xe và nhà ở quê. Dưới đây là chia sẻ của cô về hành trình khởi nghiệp đầy gian khổ:

5 năm làm công nhân trong nhà máy và trăn trở về tương lai

‏Tôi là một cô gái đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc. Trình độ học vấn  không cao nên vào năm 2014 sau khi sinh con xong, tôi đã theo chồng đến làm ở một nhà máy tại Công Minh, Thâm Quyến. ‏

‏Chồng tôi khi ấy đang làm khuân vác trong nhà máy với mức lương 5000 NDT (tương đương 17 triệu VND). Anh ấy là người khá thật thà, chỉ chăm chăm làm việc chứ không hề có tham vọng cũng rất ít khi giao lưu với người ngoài. Tôi không có trình độ cũng không có kinh nghiệm nên được phân làm trong bộ phận lắp ráp, mỗi ngày đều phải làm việc như một con rô bốt. Khi làm tôi không dám ngủ gật cũng không dám đi vệ sinh vì làm trong dây chuyền, hàng hóa liên tục chảy xuống, phải làm luôn tay.

Ảnh minh họa

‏Do công việc đặc thù, tôi phải đứng làm việc cả ngày nên rất vất vả. Làm ở nhà máy 5 năm, nếm đủ đắng cay tủi nhục, tiền lương của vợ chồng trừ đi bảo hiểm xã hội chỉ còn lại khoảng 8000 NDT (27 triệu VND). Trong khi chúng tôi phải chi trả đủ loại chi phí.‏

‏Làm quần quật cả năm bên ngoài mà chẳng tích góp được bao nhiêu tiền, sau 5 năm làm việc vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được 120 nghìn NDT (400 triệu VND). Cảm thấy tương lai quá mù mịt và không có điều kiện để con cái phát triển nên tôi đã quyết định tìm con đường khác để thay đổi số phận của mình. Tôi có tâm sự suy nghĩ của mình với chồng nhưng thấy anh ấy chẳng có chút cầu tiến nào vì vậy tôi đành phải dựa vào chính mình.‏

Hành trình học nghề nhiều khó khăn vất vả

‏Năm 2019 trong một lần đi làm tóc đón tết tại một tiệm cắt tóc ở quê, nhận thấy công việc này khá ổn định và có nguồn khách khá tốt, vì thế tôi đã có ý định mở tiệm cắt tóc. Tôi đem suy nghĩ của mình bàn luận với chồng nhưng chồng tôi không những không ủng hộ mà còn phản đối. Anh ấy sợ nếu việc kinh doanh không tốt thì hai người sẽ không thể trụ nổi ở đây.‏

‏Đầu năm 2020, vợ chồng tôi quay lại Thâm Quyến, vì không muốn tiếp tục làm công nhân nữa nên tôi đã tìm một tiệm cắt tóc để học nghề. Tôi đi đến rất nhiều nơi xin học việc nhưng đều bị từ chối, đa phần họ chỉ muốn nhận học viên nam vì họ sợ tôi làm không tốt sẽ làm lãng phí thời gian của cả hai. Tìm kiếm cả một tuần, cuối cùng tôi cũng tìm được một tiệm cắt tóc nhỏ gần khu Tianhong, Công Minh.‏

Ảnh minh họa

‏Công việc đầu tiên tôi được dạy là gội đầu, sau đó học cắt tóc. Ở đây không bao ăn ở, lương mỗi tháng là 1500 NDT (5 triệu VND). Mỗi tháng tôi chỉ được nghỉ 1 ngày và phải làm khoảng 12 tiếng mỗi ngày. Để học được nhiều kỹ năng hơn nên tôi đã đáp ứng tất cả các điều kiện mà chủ tiệm đưa ra. Khi nói chuyện này với chồng, tôi không ngờ phản ứng của anh ấy vô cùng dữ dội. Chồng nhất quyết không cho tôi đi học, vì thế chúng tôi đã cãi nhau một trận. Kể từ đó, chúng tôi ai làm việc nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau.‏

‏Ngày hôm sau tôi đến cửa tiệm làm việc bình thường, mấy ngày đầu tôi cũng thường xuyên bị khách hàng phàn nàn vì tay nghề chưa được tốt. Để cải thiện hơn kỹ năng của mình, tôi đã học hỏi từ một chị khác trong cửa hàng. Chị ấy là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, sau mấy ngày được chị dạy bảo, tôi đã học được thêm nhiều cách gội đầu khác nhau và khiến khách hàng hài lòng hơn.‏

‏Làm công việc gội đầu được 3 tháng thì chủ tiệm bảo một thợ cắt tóc đến dạy việc cho tôi. Năm đầu tiên tôi chủ yếu học cắt tóc, là người chịu khó nên vào những lúc rảnh rỗi tôi sẽ treo biển cắt tóc miễn phí cho những công nhân có thu nhập thấp dưới gốc cây lớn để luyện tay nghề. Mặc dù mệt mỏi nhưng kỹ thuật cắt tóc của tôi tiến bộ rất nhanh, đến ông chủ cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ vượt bậc này.‏

‏Năm tiếp theo, thầy bắt đầu dạy tôi làm tóc cho khách, đặc biệt là tóc nữ với các màu sắc phức tạp. Ngoài giờ làm việc, tôi sẽ cẩn thận ghi chép lại cách phối màu và một số chú ý vào cuốn sổ nhỏ. Học cắt tóc ở cửa tiệm được 2 năm, tôi quyết định mở tiệm cắt tóc của riêng minh, sự nghiệp của tôi bắt đầu từ đây.‏

Thành công xây dựng sự nghiệp sau nhiều nỗ lực

‏Lúc đầu tôi nghĩ quy mô kinh doanh không cần quá lớn, vì vậy tôi đã thuê một cửa tiệm nhỏ, tiền thuê nhà là 5000 NDT (17 triệu VND)/ tháng. Tôi tìm mua các thiết bị của tiệm làm tóc cũ với giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Tổng cộng tôi đã chi 40 nghìn NDT (133 triệu VND) và mất hơn 1 tháng để mở tiệm cắt tóc của riêng mình.‏

Ảnh minh họa

‏Khi mới mở, cửa tiệm rất ít khách, hầu như mọi người đều dừng lại trước cửa tiệm sau đó bỏ đi, lúc đó tôi rất hoảng loạn không biết đã xảy ra chuyện gì. Buổi tối là thời gian có nhiều khách nhất, các tiệm cắt tóc ở quanh đó làm việc hết công suất chỉ có mỗi tiệm của tôi vẫn vắng lặng không một bóng người.‏

‏Ngày hôm sau tôi tự an ủi mình và tiếp tục mở cửa, mãi cho đến 10h tối mới có vị khách đầu tiên trong ngày bởi các tiệm khác đều đã chuẩn bị đóng cửa. Sau khi khách đầu tiên rời đi, một chị gái khác cũng đến để gội đầu. Dù đã rất muộn, tôi vẫn cố gắng làm chỉn chu khiến khách hàng rất hài lòng. Kể từ đó, họ trở thành khách quen và giới thiệu cho tôi rất nhiều khách hàng mới. ‏

Ảnh minh họa

‏Tiệm cắt tóc mở cửa được một tháng, lượng khách hàng ngày càng nhiều hơn. Tôi quý trọng từng vị khách vì vậy thấy họ xếp hàng chờ đợi quá lâu tôi cảm thấy rất áy náy. Tôi thuê thêm nhân viên để phục vụ nhu cầu của khách. Càng làm việc,t ôi càng nhận ra, nghề dịch vụ cần nhất là sự chu đáo nhiệt tình để làm hài lòng khách hàng.

May mắn, tôi ngày càng được nhiều khách hàng quen ủng hộ và giới thiệu thêm khách vì thế, chẳng mấy chốc tôi đã có thể mở rộng quy mô cửa tiệm. Bên cạnh đó, tôi cũng kết hợp kinh doanh thêm các sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng. ‏

‏Làm ăn thuận lợi, chỉ trong vòng 1 năm, tôi đã kiếm được 350 nghìn NDT (1,16 tỷ VND). Tôi đã dùng số tiền này để mua một chiếc xe và một căn nhà ở quê. Từ khi tôi làm ra tiền, chồng tôi cũng dần thay đổi, bắt đầu học theo tôi nghĩ cách kiếm tiền.‏

‏Tuy rằng nghề làm tóc thật sự rất vất vả, phải làm việc không ngừng nghỉ cả ngày nhưng đây là ngành nghề mà tôi cảm thấy rất có triển vọng và có thể kiếm được nhiều tiền.‏


(0) Bình luận
Không cam tâm vất vả làm công nhân trong nhà máy, tôi quyết học nghề, kinh doanh tiệm cắt tóc, 3 năm sau có nhà có xe, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO