Dù là máy đọc sách "huyền thoại" của bao người nhưng tôi sẽ không bao giờ mua thêm một chiếc Kindle nào nữa

Quốc Vinh | 18:00 26/04/2026

Kindle đã không còn là chiếc máy đọc sách mơ ước nữa khi nó đang ngày trở thành nơi chứa đầy quảng cáo và lợi nhuận.

Dù là máy đọc sách "huyền thoại" của bao người nhưng tôi sẽ không bao giờ mua thêm một chiếc Kindle nào nữa

Máy đọc sách Kindle đã trở thành món đồ công nghệ quen thuộc, gắn bó với những người mê sách suốt nhiều năm. Dù được đánh giá là thiết bị bền bỉ, giá rẻ, mang lại khả năng đọc ở bất cứ đâu, Kindle dường như đã trở nên trì trệ sau thời gian dài và có những thay đổi gây khó chịu cho người dùng. 

Vì nhiều lý do, cây bút Dhruv Bhutani từ Android Authority cho biết anh sẽ không bao giờ mua thêm chiếc máy đọc sách từ thương hiệu này nữa. Dưới đây là quan điểm của anh. 

Dấu chấm hết cho những thiết bị cũ 

Tôi đã luôn mang theo một chiếc Kindle trong túi suốt hơn một thập kỷ. Qua mọi thế hệ phần cứng, từ những mẫu có bàn phím vật lý cho đến dòng Paperwhite mới nhất, Kindle đã đồng hành cùng tôi khắp mọi nơi — từ máy bay, tàu hỏa, phòng khám cho đến tận đầu giường ngủ.  

Mẫu máy đọc sách yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, không nghi ngờ gì nữa, chính là Kindle Oasis. Trong nhiều năm, tôi đã luôn bảo vệ hệ sinh thái này vì sự tiện lợi và màn hình e-ink vốn được coi là chuẩn mực vàng. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi. 

amazon-kindle-2019-showing-hard-plastic-back-840w-472h.jpg.jpg

Vào năm 2026, đối với Amazon, Kindle không thực sự còn là về những cuốn sách nữa. Nhìn vào trạng thái thư viện số của mình ở thời điểm hiện tại, lòng trung thành bấy lâu nay của tôi dành cho máy đọc sách của Amazon đã không còn.  

Thông báo gần đây về việc Amazon khai tử các dòng phần cứng cũ chính là "giọt nước tràn ly", thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận về Kindle.  

Nếu bạn chưa cập nhật những diễn biến mới nhất trong thế giới Kindle, thì đây là thông tin quan trọng: Nếu bạn sở hữu một chiếc Kindle ra mắt trước năm 2013, thiết bị của bạn về cơ bản đang chờ ngày "lên đoạn đầu đài".  

Amazon vừa xác nhận rằng bắt đầu từ ngày 20/5, các mẫu máy cũ này sẽ mất hoàn toàn quyền truy cập vào Kindle Store. Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể đọc những cuốn sách đã có sẵn trên máy, nhưng điểm mấu chốt nằm ở hạn chế khôi phục cài đặt gốc được tích hợp trong phần mềm.  

Nếu bạn lỡ tay reset thiết bị hoặc cố gắng đăng ký tài khoản mới sau thời hạn này, chiếc máy sẽ biến thành một "cục chặn giấy" đúng nghĩa. Với tư cách là một người lưu trữ và là fan của các phần cứng Kindle đời cũ, động thái này thực sự gây sốc. 

Quyết định này của Amazon đáng lẽ phải khiến tất cả chúng ta lo ngại. Nó là một lời nhắc nhở sắc lạnh rằng khi bạn dấn thân vào hệ sinh thái Kindle, thực chất bạn chỉ đang thuê quyền truy cập từ Amazon.  

Công ty đang lấy lý do cập nhật bảo mật để thúc đẩy người dùng chuyển sang phần cứng mới, nhưng thực tế là nhiều thiết bị cũ vẫn hoạt động hoàn hảo cho việc đọc văn bản. Bằng cách cắt bỏ khả năng đăng ký lại thiết bị, Amazon đang tạo ra một làn sóng rác thải điện tử khổng lồ và ép buộc một chu kỳ nâng cấp mà nhiều người dùng đơn giản là không muốn hoặc không cần. 

Bên cạnh chi phí môi trường khủng khiếp, điều khiến tôi lo ngại hơn là việc phần lớn những chiếc Kindle này vẫn có màn hình e-ink và pin hoạt động tốt, đủ sức phục vụ nhu cầu đọc nhẹ nhàng trong nhiều năm nữa. Thay vì cung cấp một lộ trình hỗ trợ dài hạn hoặc mở mã nguồn phần mềm cũ, Amazon lại chọn con đường đưa chúng ra bãi rác. Tôi không thấy thoải mái với điều đó — nhất là từ một công ty lấy tên theo một khu rừng nhiệt đới biểu tượng của Trái Đất. 

amazon-kindle-paperwhite-2011-home-scaled-840w-472h.jpg.jpg

Hãy nhìn vào sự tương phản từ Kobo. Đối thủ lớn nhất của Amazon trong mảng máy đọc sách đã thiết lập quan hệ đối tác chính thức với iFixit. Các dòng Kobo Libra Colour và Clara được thiết kế để có thể mở ra và sửa chữa dễ dàng.  

Khi bạn mua một chiếc Kindle, bạn đang mua một sản phẩm dùng một lần với "tuổi thọ" được định sẵn bởi nhà sản xuất. Trong khi đó, khi mua Kobo, bạn đang mua một công cụ có thể bảo trì và sử dụng trong một thập kỷ hoặc lâu hơn. 

Một giao diện trì trệ và đầy quảng cáo 

Đối với một công ty thực tế đã khai sinh ra máy đọc sách hiện đại, Amazon đã trở nên cực kỳ lười biếng với phần mềm của mình. Nếu bạn đặt một chiếc Kindle từ năm 2018 bên cạnh một chiếc của năm 2026, giao diện người dùng gần như không có gì thay đổi.  

Chúng ta vẫn phải đối mặt với một màn hình trang chủ ưu tiên quảng cáo và các gợi ý mua sắm hơn là thư viện thực tế của bạn. Việc điều hướng một bộ sưu tập sách lớn vẫn là một cực hình với các hiệu ứng chuyển cảnh chậm chạp và thiếu hụt các tính năng quản lý thư mục mạnh mẽ — vốn đã là tiêu chuẩn trên các thiết bị đối thủ từ nhiều năm nay. 

Vào năm 2026, giao diện của Kindle ngày càng rời xa trọng tâm là thư viện để biến thành một quầy hàng. Những bản cập nhật mới nhất khiến việc tìm kiếm sách được nạp từ bên ngoài trở nên khó khăn hơn, trong khi lại đẩy các gợi ý từ Kindle Unlimited lên vị trí trung tâm. 

Tôi hiểu, mục tiêu của Amazon luôn là bù đắp chi phí phần cứng bằng cách kiếm tiền từ bán sách. Nhưng mọi thứ đã đi đến giới hạn khi Amazon biến thiết bị của bạn thành một tấm biển quảng cáo. Bạn đang phải trả tiền để được "tiếp thị" vào mặt mỗi khi mở máy — trừ khi bạn chấp nhận chi thêm tiền để gỡ bỏ quảng cáo. 

Những phần cứng tốt hơn và hệ sinh thái mở đang chờ đón 

kobo-libra-colour-settings-840w-472h.jpg.jpg

Thực tế là Kindle không còn là lựa chọn duy nhất, hay tốt nhất của bạn nữa. Có rất nhiều lựa chọn thay thế nếu bạn muốn một chiếc máy đọc sách chuyên dụng tôn trọng quyền sở hữu. 

Kobo là bước đi hợp lý tiếp theo. Các thiết bị như Kobo Libra Colour cung cấp phần cứng thường vượt trội hơn, hoặc ít nhất là tương đương với Kindle Paperwhite ở cùng mức giá. Tính năng nổi bật nhất chính là tích hợp sẵn OverDrive và Libby. Trên Kobo, bạn có thể duyệt, mượn và trả sách thư viện ngay trên thiết bị mà không cần chạm vào điện thoại hay máy tính (tại các quốc gia hỗ trợ). 

Kobo cũng sử dụng định dạng ePub tiêu chuẩn công nghiệp. Điều này có nghĩa là bạn không bị khóa chặt vào một cửa hàng duy nhất. Bạn có thể mua sách từ Google Play, Kobo, hay các cửa hàng sách độc lập và chỉ cần kéo thả chúng vào thiết bị qua USB.  

Thiết bị Kobo cũng có cài đặt dàn trang và font chữ tốt hơn nhiều. Đối với những người thích nút bấm vật lý, Kobo vẫn giữ chúng như một tính năng tiêu chuẩn trên các dòng máy tầm trung — điều mà có vẻ như Amazon Kindle đang bị "dị ứng". 

Một trong những lý do lớn nhất để mọi người gắn bó với Kindle trước đây là trải nghiệm tổng thể. Trớ trêu thay, lợi thế đó giờ không còn nữa. Nếu bạn thực sự muốn một trải nghiệm cao cấp không thỏa hiệp, Onyx Boox đã liên tục thay đổi cuộc chơi. Những thiết bị như Boox Palma 2 hay Go 10.3 không chỉ là máy đọc sách. Thay vào đó, chúng là những máy tính bảng e-ink chạy phiên bản Android đầy đủ, mở ra cơ hội tùy chỉnh vô tận. 

Theo ý kiến của tôi, đây nên là lựa chọn hàng đầu cho bất kỳ ai muốn rời bỏ phần cứng Kindle nhưng vẫn muốn giữ lại những cuốn sách Kindle đã mua. Vì các thiết bị này có Google Play Store, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Kindle. Bạn nhận được lợi ích từ kho sách của Amazon và thư viện hiện có của mình, nhưng lại được sử dụng trên một phần cứng nhanh hơn và thiết kế tốt hơn. 

Sử dụng ứng dụng Kindle trên thiết bị Boox thực tế mang lại trải nghiệm tốt hơn cả trên máy Kindle. Bạn có khả năng cuộn mượt mà hơn và sử dụng font chữ bên thứ ba mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Thêm vào đó, bạn có thể chạy các ứng dụng khác như Spotify để nghe nhạc nền, hoặc Notion và Goodreads để theo dõi tiến trình đọc. Bạn không còn bị giới hạn bởi những gì Amazon nghĩ bạn nên làm với thiết bị của mình. Thay vào đó, bạn hoàn toàn làm chủ trải nghiệm phần mềm. 

Tại sao mua Kindle không còn là lựa chọn khôn ngoan? 

kindle-jailbreak-reasons-calibre-server-840w-472h.jpg.jpg

Các lựa chọn thay thế đã bắt kịp và trong một số trường hợp đã vượt xa Kindle. Một lĩnh vực khác mà Amazon từng dẫn đầu là chất lượng hiển thị, nhưng khoảng cách đó đã bị san lấp.  

Các thiết bị Kobo và Boox mới nhất đang sử dụng tấm nền e-ink Carta 1300. Những tấm nền này mang lại độ tương phản tốt hơn đáng kể và tốc độ làm mới nhanh hơn so với Carta 1200 cũ kỹ trên hầu hết các dòng Kindle. Điều này đồng nghĩa với việc hiện tượng "bóng ma" (ghosting) gần như biến mất và văn bản hiển thị cực kỳ sắc nét. 

Đã trải qua nhiều dòng phần cứng Boox, tôi có thể nói rằng Boox Go 10.3 là một thiết bị đặc biệt ấn tượng. Với màn hình độ phân giải cao và tấm nền nằm sát bề mặt, bạn sẽ có được trải nghiệm giống như giấy thật một cách đáng kinh ngạc.  

Thị trường máy đọc sách năm 2026 đang cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta đã đạt đến điểm mà hệ sinh thái của Amazon không còn mang lại đủ giá trị độc bản để biện hộ cho những hạn chế của nó. Kết hợp điều đó với động thái "biến phần cứng cũ thành gạch" của Amazon, đối với tôi, đó là dấu hiệu cuối cùng cho thấy khách hàng không còn là ưu tiên hàng đầu của công ty này.  

Giữa sự tích hợp thư viện liền mạch của Kobo và sức mạnh thô của các máy đọc chạy Android từ Boox, chẳng còn lý do gì để mua thêm một chiếc Kindle nào nữa. 

Không có lý do gì để tiếp tục bị khóa chặt khi các lựa chọn tốt hơn, cởi mở hơn đang tồn tại. Nếu bạn muốn trải nghiệm đọc tốt nhất, hãy mua Kobo. Nếu bạn muốn một chiếc máy tính bảng e-ink mạnh mẽ làm được mọi việc, hãy mua Boox. Nếu bạn muốn thực sự sở hữu những cuốn sách mình đã trả tiền, hãy dùng Calibre. 

 


(0) Bình luận
Dù là máy đọc sách "huyền thoại" của bao người nhưng tôi sẽ không bao giờ mua thêm một chiếc Kindle nào nữa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO