Đã từng rất thích màn hình điện thoại Samsung nhưng giờ đây tôi "không chịu nổi" nữa: Nó khiến tôi đau mắt

Quốc Vinh | 10:43 10/05/2026

Hiện chưa rõ nguyên nhân hiện tượng này là gì.

Đã từng rất thích màn hình điện thoại Samsung nhưng giờ đây tôi "không chịu nổi" nữa: Nó khiến tôi đau mắt

Cây bút Zac Kew-Denniss từ trang tin công nghệ Android Authority từng là một người cực kỳ yêu thích các loại màn hình của Samsung. Suốt một thời gian dài gần sáu năm, anh chỉ sử dụng duy nhất điện thoại Samsung, và màn hình luôn là một trong những điểm sáng nhất trong trải nghiệm.

Năm ngoái, Zac quyết định chuyển sang dùng Pixel 10 Pro. Và khi đặt điện thoại mang thương hiệu Google so sánh với chiếc Galaxy S26 Ultra của vợ mình, anh nhận ra bản thân không thể “chấp nhận nổi” màn hình trên chiếc flagship mới nhất từ nhà Samsung nữa.

Dưới đây là chia sẻ mang tính cá nhân của Zac.

Độ sáng vẫn còn thiếu sót

pixel-10-pro-galaxy-s26-ultra-brightness-1536w-864h.jpg

Khi tôi mang chiếc Pixel 10 Pro và Galaxy S26 Ultra ra ngoài trời để chụp ảnh cùng nhau, tôi lập tức nhận thấy chiếc Pixel sáng hơn đáng kể. Qua ống kính camera, sự khác biệt có thể không quá rõ rệt, nhưng hãy tin tôi đi, trải nghiệm thực tế bằng mắt thường là một sự cách biệt đến kinh ngạc.

Từ lâu, tôi luôn mặc định rằng độ sáng màn hình là một cuộc đua với những lợi ích giảm dần; nghĩa là khi bạn đã đạt ngưỡng khoảng 1.500 đến 2.000 nits, bạn sẽ không còn thấy sự khác biệt nào thực sự ý nghĩa nữa. Nhưng tôi đã nhầm.

Galaxy S26 Ultra đạt độ sáng cực đại là 2.600 nits, trong khi Pixel 10 Pro của tôi có khả năng chạm mốc 3.300 nits.

Khoảng cách 700 nits đó tạo ra sự khác biệt đủ lớn, khi chiếc Pixel tỏ ra dễ sử dụng hơn hẳn, đặc biệt là khi chụp ảnh. Độ sáng bổ sung này giúp tôi dễ dàng căn khung hình và thực sự nhìn rõ những gì mình đang ghi lại qua ống kính.

Tôi từng tự hỏi liệu vấn đề có nằm ở tính năng Privacy Display (Màn hình riêng tư) trên Galaxy S26 Ultra mới hay không, vì nó làm giảm góc nhìn ngay cả khi tính năng này đã được tắt. Tuy nhiên, tôi không tin đó là nguyên nhân chính.

Chiếc Z Fold 7 mà tôi mang theo, vốn cũng có độ sáng cực đại 2.600 nits trên màn hình ngoài, cũng gặp khó khăn tương tự khi nhìn dưới nắng. Mặc dù vậy, Privacy Display không phải là không có vấn đề riêng của nó.

Privacy Display khiến tôi đau mắt

galaxy-s26-ultra-privacy-screen-1536w-864h.jpg

Privacy Display là một món đồ chơi phần cứng khá thú vị. Khi chứng kiến nó hoạt động, bạn sẽ cảm thấy như có phép màu, và tôi đã rất thích thú khi được trải nghiệm nó trên S26 Ultra trước ngày ra mắt. Nhưng sau một thời gian dài sử dụng, tôi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: nó khiến tôi bị đau nửa đầu.

Tôi đã phải sống chung với chứng đau nửa đầu kinh niên từ năm 13 tuổi, và dường như bất kể công nghệ gì đang vận hành trên màn hình của S26 Ultra đều không hề "thân thiện" với tôi.

Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy vậy; một số khách hàng đã trả lại máy vì tình trạng mỏi mắt, buồn nôn và các vấn đề sức khỏe khác. Hiện chưa có bằng chứng xác thực nào khẳng định Privacy Display là thủ phạm, và cũng có khả năng vấn đề liên quan đến tần số PWM (điều chỉnh độ sáng bằng xung) thấp của Samsung.

Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn nghiêng về giả thuyết Privacy Display là nguyên nhân. Như đã nói từ đầu, tôi đã dùng rất nhiều thiết bị Samsung và hiện vẫn đang dùng Galaxy Z Fold 7. Chiếc Fold 7 có cùng tần số PWM với S26 Ultra, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi gặp rắc rối.

Ngược lại, mỗi lần tôi cầm máy của vợ quá vài phút, dù có bật tính năng Privacy Display hay không, tôi đều bắt đầu thấy mệt. Đầu tiên, mắt tôi đau nhức và tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Nếu tiếp tục sử dụng lâu hơn, các triệu chứng điển hình của một cơn đau nửa đầu sắp ập đến sẽ xuất hiện: buồn nôn, mệt mỏi và cứng cổ.

Kết luận

galaxy-s26-ultra-rock-background-scaled-1536w-864h.jpeg

Cuối cùng, dù nguyên nhân thực sự là gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không đổi. Nếu vấn đề này không được khắc phục trên các thế hệ điện thoại tương lai, tôi sẽ không thể sớm quay lại với điện thoại Samsung.

Việc thiếu hụt độ sáng là thứ tôi có thể nhắm mắt cho qua, nhưng việc phải tự nhốt mình trong phòng tối cả ngày trời sau khi sử dụng điện thoại là điều tôi không thể phớt lờ.

Tất cả chúng ta từng hoài nghi khi Google khẳng định màn hình của Pixel 10 Pro là tốt nhất thế giới trong sự kiện ra mắt. Nhưng sau một thời gian chung sống với nó, tôi nghĩ tuyên bố đó có cơ sở hơn tôi tưởng — ít nhất là khi so sánh với những gì Samsung đang thể hiện ở thời điểm hiện tại.


(0) Bình luận
Đã từng rất thích màn hình điện thoại Samsung nhưng giờ đây tôi "không chịu nổi" nữa: Nó khiến tôi đau mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO