Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, việc các trường đại học trong nước xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế đang trở thành một chỉ dấu đáng chú ý về chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu.
Không phải một giáo sư, doanh nhân hay diễn giả nổi tiếng, nhân vật nhận được nhiều tràng pháo tay tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Đại học VinUni lại là một robot hình người mang tên Dyno.
Sáng 27/6, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa thuộc ba khối ngành: Kinh doanh; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe.
Những chia sẻ của ông Lê Đắc Lâm - Chủ tịch HĐQT VnTrip và Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam - xoay quanh lễ tốt nghiệp tại Đại học Harvard đang thu hút sự chú ý.
Các CEO công nghệ đang liên tục vấp phải phản ứng dữ dội từ sinh viên Mỹ trong các lễ tốt nghiệp sau khi ca ngợi AI như một tương lai “không thể tránh khỏi”, giữa lúc ngày càng nhiều người trẻ lo sợ công nghệ này sẽ lấy đi cơ hội việc làm của họ.
Ngày càng nhiều câu chuyện cho thấy mặt trái khắc nghiệt của ngành - nơi áp lực công việc, kiệt sức và nỗi lo mất việc vì AI đang tạo ra một cuộc khủng hoảng âm thầm.
CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để niêm yết HoSE, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao với sự xuất hiện đáng chú ý của con trai ông Nguyễn Đức Thụy.
Theo báo cáo của SignalFire, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại San Francisco, trong ba năm qua, số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu tuyển dụng đã giảm hơn 50%.