"Người Nhật thường có câu 'Tatsu tori ato wo nigosazu' (Con chim cất cánh không làm bẩn đường bay), nghĩa là khi rời khỏi đâu, đừng để nơi đó lộn xộn, hãy giữ nó sạch sẽ như tình trạng ban đầu", ông Monden nói.
Khi giàu có, với những bóng hồng xung quanh, ông đã tuyệt giao với gia đình trong 20 năm liên tục. Đến khi làm ăn thua lỗ, phải nhặt rác và sống lang thang, vợ của ông từ chối nhận mặt.
Các cổ động viên người Nhật Bản đang thực sự khiến những người yêu trái bóng tròn trên khắp thế giới cảm thấy thích thú khi họ quyết định ở lại dọn rác trên các khán đài sau khi trận thi đấu kết thúc.
Sau khi nghỉ việc tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế thế giới, Microsoft với mức lương khoảng 1 triệu NDT/năm, người đàn ông này đã quyết định đi 'nhặt rác'. Quyết định tưởng chừng buồn cười này nhưng đã mang lại cho anh thu nhập hơn 10 triệu NDT (34 tỷ đồng) trong 2 năm sau đó.